Hành trình tội ác của gã tài xế hạ sát nữ giám thị 9x rồi vứt xác xuống sông

author 14:42 05/07/2016

(VietQ.vn) - 2 ngày sau khi bị kẻ giết người phi tang xác xuống sông, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy để phục vụ quá trình điều tra vụ án mạng kinh hoàng.

Những ngày, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng, xôn xao về một vụ án mạng giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê ở Hà Nam, sinh viên năm 4, trường đại học Sư phạm Huế). Án mạng kinh hoàng xảy ra khi nữ sinh này vừa hoàn thành xong nhiệm vụ coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tại một điểm thi ở TP Hà Tĩnh.

Chân dung nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm 3/7 ở Hà Tĩnh

Chân dung nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào đêm 3/7 ở Hà Tĩnh. Ảnh Facebook

Chia sẻ với Zing News, anh Nguyễn Tiến Lực (người nhà nạn nhân) kể lại, vào tối 3/7 chị Oanh gọi đến một hãng taxi ở địa phương thuê xe chở tới nhà thờ ở xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh. Khoảng 21h30, sau khi tan lễ, chị Oanh lên tiếp xe này để ghé nhà một người học trò ở xóm Hạ chơi. Ngồi ở đây khoảng 15 phút, nữ giám thị ra về. 

Tới 21h46 cùng ngày 3/7, khi đang ngồi trên xe, chị Oanh nhắn tin cho học trò chia sẻ việc cô cảm thấy lo lắng do taxi chở mình đi theo hướng khác. Hai phút sau, chị Oanh nhắn tin cho học trò lần cuối nói về việc mình thấy bất an. Trước khi nữ giám thị 9X khi mất tích, điện thoại không liên lạc được.

Liên quan đến vụ việc, khi xe đỗ trước khuôn viên nhà thờ, có người nhớ được đặc điểm chiếc taxi màu xanh mang biển kiểm soát 38H-110.91. Tuy nhiên qua quá trình kiểm tra, Công an Hà Tĩnh cho biết biển kiểm soát 38H-110.91 không tồn tại.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ án mạng giết người theo dõi sự việc

Người dân tập trung tại hiện trường vụ án mạng giết người theo dõi sự việc. Ảnh VietNamNet

Nhận được thông báo từ Hội đồng thi THPT Quốc gia, ngay sau khi nữ giám thị Phạm Thị Oanh bị mất tích, phía cảnh sát tỉnh phối hợp với hội đồng thi nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau nhiều giờ điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tiến được xác định là nghi can trong vụ án mạng nghiêm trọng này.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận hiện đang là tài xế cho một hãng taxi ở Hà Tĩnh. Tối 3/7, đối tượng chở nữ giám thị từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh. Đi một quãng, hắn dừng xe bóp cổ nạn nhân và cướp đi túi xách, điện thoại di động với 250.000 đồng tiền mặt.

Sau đó, Tiến chở thi thể chị Oanh đến vứt dưới chân cầu Sú (xã Thạch Tượng, huyện Thạch Hà) để phi tang. Từ lời khai nghi phạm, cơ quan công an đã tìm thấy thi thể chị Oanh dưới sông, đang bị bèo tây phủ kín.  Trưa nay 5/7, lực lượng chức năng đã vớt được xác nữ giám thị lên bờ.

Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân vụ án mạng cách chợ Cày khoảng 2km, cách trung tâm TP Hà Tĩnh khoảng 4-5km

Hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân vụ án mạng cách chợ Cày khoảng 2km, cách trung tâm TP Hà Tĩnh khoảng 4-5km. Ảnh Google Maps

Trao đổi với báo VietNamNet, thầy Lê Anh Phương, Phó chủ tịch hội đồng thi ở Hà Tĩnh xác nhận: Ngày 3/7, chị Oanh hết nhiệm vụ coi thi, có gọi điện xin ở lại Hà Tĩnh chơi có việc cá nhân. Theo bạn bè Oanh, đến khoảng 22h thì điện thoại Oanh mất liên lạc. Hội đồng thi đã báo cho công an tỉnh về sự việc. Hiện công an đang phối hợp với nhà trường để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Triều Tiên bị tố sản xuất vũ khí hủy diệt, cả loạt công ty 'vạ lây'(VietQ.vn) - Mỹ đã trừng phạt hàng loạt công ty của Triều Tiên và Nga vì cho rằng họ liên quan tới việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Vân Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang