Đêm kinh hoàng của gia đình người đàn ông ‘tánh tình dễ thương lắm’

author 18:58 03/03/2016

(VietQ.vn) - Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc 1h ngày 3/3 tại Tây Ninh. Thông tin ban đầu cho biết đây là nghi án chồng giết vợ con rồi tự sát.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Vntinnhanh, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h20  rạng sáng ngày 3/3, tại căn nhà số 62, khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh. Vào thời điểm đó, người dân địa phương cho biết họ nghe thấy có tiếng la hét vang ra từ nhà ông Nguyễn Văn Cảnh (53 tuổi, ở phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Đông đảo người dân theo dõi bên ngoài căn nhà xảy ra án mạng kinh hoàng

Đông đảo người dân theo dõi bên ngoài căn nhà xảy ra án mạng kinh hoàng. Ảnh Thanh Niên

Khi tới nơi, mọi người bàng hoàng phát hiện 3 người trong gia đình ông Cảnh gồm ông Cảnh, bà Phạm Thị Tuyết Mai (52 tuổi, vợ ông Cảnh) và anh Nguyễn Minh Nhựt (31 tuổi, con trai ông Cảnh) bị thương tích nặng, mất nhiều máu, trên người có nhiều vết dao đâm.

Ngay lập tức, người dân gọi điện báo cho cơ quan chức năng, đồng thời đưa 3 người nhà ông Cảnh đi cấp cứu. Tuy nhiên sau khi tới bệnh viện, anh Nhựt đã tử vong vì vết thương quá nặng. Hiện ông Cảnh và vợ được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để tiếp tục cấp cứu.

Đáng chú ý, thông tin ban đầu cho thấy nhiều khả năng người gây ra vụ án mạng kinh hoàng này chính là ông Cảnh. Theo thông tin ban đầu, cuộc sống gia đình ông Cảnh vốn rất ấm êm hạnh phúc. Ông Cảnh và bà Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1964) có cả thảy 2 người con 1 trai, 1 gái. Cô con gái lấy chồng ở riêng, còn Nhựt sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà thật khang trang.

Trước đây, gia đình ông Cảnh làm nghề sản xuất bún và sau này do điều kiện môi trường nên bỏ nghề và chuyển sang nghề nuôi chim cút thịt. Anh Nhựt tính tình hiền hòa như cha hiện là nhân viên của một cửa hàng điện máy.

Vụ án mạng nghi là chồng giết vợ con rồi tự sát khiến người dân Tây Ninh bàng hoàng

Vụ án mạng nghi là chồng giết vợ con rồi tự sát khiến người dân Tây Ninh bàng hoàng. Ảnh Thanh Niên

Chia sẻ với báo Công An TPHCM, ông Nguyễn Minh Cách (SN 1963) - người hàng xóm liền kề nhà ông Cảnh xác nhận: “Cả xóm này ai cũng biết ông Cảnh và con trai đều là người tốt, hiền lành, lối sống chan hòa cùng bà con. Ông Cảnh không uống rượu và cả cà phê, tánh tình dễ thương lắm, không làm mất lòng bà con làng xóm. Anh Nhựt cũng vậy, tối ngày đi làm rồi về, thấy cảm mến lắm…”

Đáng chú ý, theo lời ông Cách, khuya xảy ra nghi án giết người rồi tự sát này, ông đang ngủ bỗng nghe tiếng tri hô từ phía nhà ông Cảnh. Tức tốc chạy qua, ông Cách hoảng vía khi thấy ông Cảnh tay cầm dao tự đâm vào bụng nhiều nhát. Chưa kịp bình tĩnh, khi nhìn sang nhà sau ông Cách tiếp tục phát hiện Nhựt đang thoi thóp trên vũng máu do một vết thương vùng ngực trái.

Thấy bà Mai cũng bị thương vùng hông, hai cha con thì đang nguy kịch nên anh Hoàng (em ông Cách) liền gọi xe cứu thương từ thiện đến đưa đi bệnh viện. Vài phút sau xe Cảnh sát 113 cấp tốc đến nơi đưa ông Cảnh tiếp tục cấp cứu. Do vết thương thủng thấu tim nên anh Nhựt tử vong tại bệnh viện, ông Cảnh được bác sĩ rút dao ra khỏi miệng và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Bên trong hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án giết người này

Bên trong hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án giết người này. Ảnh Thanh Niên

Người thân gia đình nạn nhân cho biết, trước đây ông Cảnh có bệnh thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, thường xuyên uống thuốc nhưng không bớt, những ngày gần đây ông Cảnh mất ngủ, khi nhớ khi quên, tinh thần lẩn thẩn. Trước khi án mạng xảy ra, ông Cảnh được vợ cho uống ly sữa rồi uống thuốc.

Trao đổi với báo chí vào trưa cùng ngày, ông Trần Thanh Danh - Chủ tịch UBND Phường Ninh Thạnh cho biết vụ án mạng đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Căn nhà ông Cảnh và gia đình sinh sống hiện được phong tỏa để khám nghiệm.

Thanh Huyền (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang