"Ăn thịt heo chết còn ngon hơn thịt heo sống" (!)

author 06:41 10/05/2013

Một chiếc xe khách chở hơn 1 tấn heo chết mang mầm bệnh trên quốc lộ về khu vực trung tâm Sài Gòn tiêu thụ thì bị tổ kiểm tra liên ngành phát hiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô thịt heo chết
Lực lượng chức năng kiểm tra lô thịt heo chết

Khoảng 13g ngày 9-5, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện một chiếc xe khách chở hơn 1 tấn heo chết, trong đó nhiều heo bệnh.

Điều đáng nói là khi nhân viên Trạm kiểm dịch Thủ Đức hỏi Huy “có biết chở heo chết, bệnh như vậy sẽ nguy hiểm với người tiêu dùng thế nào không”, Huy thản nhiên trả lời: “Tôi không chở thì người khác cũng chở, ăn thịt heo chết còn ngon hơn thịt heo sống, chẳng ai có lỗi ở đây cả”.
 
Toàn bộ số thịt heo gồm 16 bao heo chết nặng 1.106kg không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ được chở trên xe khách do tài xế Phạm Quốc Huy (27 tuổi, ngụ P.7, Q.8) cầm lái.
 
Tại hiện trường, nhiều con heo bị xuất huyết điểm ngoài da, viêm loét. Lô hàng đã bị biến đổi màu sắc, rỉ dịch, bốc mùi hôi thối.
 
Tài xế Huy khai nhận chở lô hàng này từ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) về quận 4 tiêu thụ. Khi đến lấy hàng thì toàn bộ số thịt heo này đã được tập trung bên đường, tài xế chỉ việc bỏ lên rồi chở về TP.HCM.
 
Bà Đặng Thị Tuyết - trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức - cho biết sẽ tiêu hủy toàn bộ lô hàng do mắc nhiều lỗi nghiêm trọng. Nếu lô hàng vào trung tâm TP.HCM thì nhiều gia đình sẽ mua nhầm phải những miếng thịt heo bẩn mang mầm bệnh này.
Theo Tuổi trẻ Online
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang