Ba mẹ con cùng chết ở Long An: Chồng ngất xỉu khi trở về, con gái lớn thoát chết

author 15:16 19/11/2015

(VietQ.vn) - Khi về đến nhà, chồng nạn nhân đã ngất xỉu tại chỗ phải cấp cứu tại trạm y tế xã. Bên cạnh đó, thời điểm phát hiện án mạng thì con gái đầu đang ở nhà nội cách đó khoảng 300 m nên thoát chết.

Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, theo bà Trần Thị Phướn, mẹ chồng của chị Nguyên (nạn nhân), khoảng 7 giờ sáng 19-11, trên đường đi việc riêng, bà ghé vào nhà con (gia đình chị Nguyên) thì thấy cửa không đóng.

Sau đó bà vào nhà thì phát hiện hai đứa cháu nằm chết trên giường còn con dâu nằm chết ở cửa nhà sau. Bà tri hô và được mọi người đến, báo cơ quan công an.

Chồng của chị Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh đi mua tôm ở Bến Tre, khi nhận được tin đã nhanh chóng lên đường về nhà. Khi về đến nhà, anh Thanh đã ngất xỉu tại chỗ phải cấp cứu tại trạm y tế xã.

Hiện trường vụ việc đang được phong tỏa để điều traHiện trường vụ việc đang được phong tỏa để điều tra. Ảnh: PLO

Ngoài hai em Khang và Huyền, vợ chồng chị Nguyên còn có một người con nữa là Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004) - thời điểm phát hiện án mạng thì bé Như đang ở nhà nội cách đó khoảng 300 m.

Từ khi phát hiện vụ việc, cháu Như không dám ở tại hiện trường, chạy thẳng về nhà nội (nhà cách đó khoảng 300 m) ngồi thẫn thờ, buồn bã và khóc liên tục. Hiện hàng xóm đến nhà nội cháu Như để động viên, an ủi cháu rất nhiều.

Đến 13h ngày 19/11, hàng trăm người dân xã Phước Vĩnh Đông và các xã lân cận thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vẫn vây kín hiện trường để theo dõi nghi án ba mẹ con bị giết.

“Ở đây gần trọn đời người, tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ án mạng thảm khốc như thế này. Nhìn 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn học mà bị giết hại dã man ai cũng quặn lòng, đau đớn”, bác Tư, 72 tuổi, một người hàng xóm nghẹn ngào nói.

 

Hầu như người dân nào ở ấp Thạnh Trung khi nhắc đến chị Đỗ Thị Kim Nguyên (30 tuổi, nạn nhân nghi bị sát hại cùng hai con) đều cảm thương cho người phụ nữ hiền hậu, đảm đang này. Hàng ngày, chị Nguyên lo nội trợ, đưa rước 2 đứa con đang học tiểu học, còn chồng là anh Nguyễn Tấn Thanh (33 tuổi) đi mua bán tôm ở tỉnh Bến Tre.
“Nhà chồng của chị Nguyên cũng ở cùng ấp. Ông bà nội và các cô chú ai cũng thương con dâu cùng cháu nội và họ chưa từng mất lòng ai ở xóm”, một ng����i dân sống cạnh nhà chị Nguyên cho biết.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An đang phong toả hiện trường và vụ việc cũng đã được báo cáo nhanh cho Bộ Công an để có những chỉ đạo kế tiếp, báo Kiến Thức đưa tin. 

Nguyễn Hương (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang