Tên cướp táo tợn giữa lòng Sài Gòn bị bắn vẫn không run sợ

author 10:13 01/07/2016

(VietQ.vn) - Trinh sát bắn nhiều phát súng chỉ thiên song tên cướp vẫn ngoan cố bỏ chạy nên buộc công an bắn vào phần mềm chân trái tên cướp.

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, một nữ du khách (28 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại khách sạn ở Q.1) đi bộ tham quan ở trung tâm thành phố. Khi đi đến giao lộ Lê Lai - Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, du khách này bị Trần Hảo Nhân (37 tuổi, ngụ Q.1) điều khiển xe máy BS 59K1-876.22 áp sát giật túi xách (bên trong có 20.000 rupiah (tiền Indonesia), 400.000 đồng, 1 ĐTDĐ, 1 thẻ visa) nhưng nạn nhân kịp chụp lại.

Hai bên giằng co một hồi, tên cướp không giật được túi xách, thấy lực lượng CSHSĐN, Nhân siết ga bỏ chạy. Lập tức, thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến chở đại úy Đào Tiến Toàn thuộc Tổ CSHSĐN, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 truy đuổi nhưng bị tên cướp nhiều lần ép xe, dùng chân đạp xe trinh sát suýt té ngã.

 Tên cướp táo tơn giữa trung tâm Sài Gòn khi bị bắt. Ảnh: Thanh Niên

Cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường ở trung tâm với tốc độ cao. Trước tình huống nguy hiểm này, trinh sát đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên song hắn vẫn ngoan cố bỏ chạy. Đến đường Đỗ Quang Đẩu (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), đại úy Toàn đã bắn 1 phát súng vào phần mềm chân trái tên cướp và khống chế được đối tượng.

Tên cướp sau đó được đưa vào bệnh viện để kiểm tra vết thương trước khi áp giải về trụ sở công an để làm việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, báo Dân Trí đưa tin. 

Chồng ngã quỵ trước cái chết bí ẩn trong bệnh viện của cả vợ lẫn con(VietQ.vn) - Nạn nhân là mẹ con sản phụ Phạm Thị Hồng (SN 1987, quê Thanh Hóa, tạm trú Q.Thủ Đức), tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (Tp. HCM).

Thái Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang