Bé trai bị tôn cứa cổ tử vong: 'Bi kịch' của người đạp xích lô

author 15:29 27/09/2016

Đau đớn vì cái chết của cháu bé 9 tuổi bị tấm tôn cứa cổ, nhiều người cũng không khỏi xót xa khi biết bác xích lô là một cựu binh, chật vật kiếm sống trong nghèo khó

Bà Phương vợ ông Thạch.

Cả cháu bé và người lái xích lô là nạn nhân

Trao đổi với PV về trường hợp ông Đinh Ngọc Thạch (53 tuổi (53 tuổi, trú P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) chủ chiếc xe xích lô chở tôn sắc gây ra cái chết của bé trai 9 tuổi, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Cty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, dưới góc độ pháp luật, người lái xích lô chở tôn là chủ thể duy nhất của hành vi vi phạm đến giờ phút này. Và cũng như những người vi phạm khác, người lái xích lô sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nhận mức hình phạt tương ứng với lỗi cũng như hậu quả của hành vi mà mình gây ra. Trong trường hợp này, người lái xích lô có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội vô ý làm chết người”, theo Điều 98 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, theo luật sư Tuấn Anh, dưới góc độ xã hội, góc độ tình người, trong trường hợp này thì cả cháu bé và người lái xích lô đều là nạn nhân. Nạn nhân của nhiều sự vi phạm pháp luật diễn ra một cách ngang nhiên, trắng trợn, kéo dài, có hệ thống và chưa bao giờ bị xử lý triệt để. Hay nhìn theo một cách khoa học thì chúng ta quá thiếu những kỹ năng sống cần thiết” – luật sư Tuấn Anh nói.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Bi kịch của người lính Vị Xuyên chở tôn gây chết người

Ông Đinh Ngọc Thạch là lính nghĩa vụ tham gia chiến trường Vị Xuyên từ năm 1984-1986. Sau khi xuất ngũ, ông Thạch mua chiếc xe xích lô mưu sinh giữa Thủ đô, thế nhưng tai họa ập tới bất ngờ…

Sau vụ tai nạn gây chết người, ông Thạch hiện đang bị tạm giữ tại Công an quận Hoàng Mai.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, ông Thạch có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo trên địa bàn và đang làm nghề chở hàng thuê bằng xích lô.

“Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự ông Thạch để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tuần tới CQĐT có thể xem xét khởi tối vụ án vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” – đại tá Thái cho biết.

Tìm đến nhà ông Thạch, trong con ngõ 66 phố Tân Mai, lúc này có rất nhiều đồng đội ở chiến trường xưa và hàng xóm đến hỏi thăm động viên gia đình.

Bà Lê Thị Phương (49 tuổi, trú tại Hà Nam – vợ ông Thạch) cũng lặn lội từ quê lên.“Khi nghe tin tôi vội vàng bắt xe từ quê lên Hà Nội và đến nhà gia đình cháu Hoàng thăm hỏi, chia buồn với họ. Gia đình họ cho biết, chiều 25/9 tổ chức lễ tang cho cháu” – bà Phương nói.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 356 Hà Nội cho biết, ông Thạch tính tình hiền lành, được nhiều đồng đội quý mến cả thời chiến và thời bình. “Cách đây vài năm, nhiều đồng đội đã có ý góp tiền mua tặng chiếc xe máy để chạy xe ôm nhưng anh Thạch nhất định không nhận và nói rằng do sức khỏe yếu, thần kinh không được minh mẫn dễ gây ra tai nạn nên đã từ chối” – ông Thắng chia sẻ.

Theo Tiền Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang