Thanh Hóa: Mải nghịch nước, bé trai trượt chân mất tích dưới sông

author 17:13 25/05/2015

(VietQ.vn) - Cuộc tìm kiếm bé trai mất tích do trượt chân rơi xuống sông Mã đang diễn ra, tuy nhiên, do nước sông chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, sáng 25.5, một nhóm cháu nhỏ ngụ tại thôn 7 (xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa) rủ nhau ra sông Mã chơi, chẳng may một cháu bé 4 tuổi trượt chân rơi xuống sông mất tích.

Nạn nhân mất tích là cháu Phạm Hoàng Anh, thời điểm nói trên, cùng chị gái và các bạn của chị ở thôn 7 rủ nhau ra bờ sông Mã gần nhà chơi đùa. Trong lúc nghịch nước, cháu Anh không may bị trượt chân, rơi xuống sông. Chị gái của cháu Anh cùng các bạn không cứu được nạn nhân nên hoảng loạn chạy về thôn kêu cứu.

Ngay lập tức, nhiều người dân trong thôn 7 đã đổ ra bờ sông Mã tìm cứu cháu bé, tuy nhiên, do nước sông sâu chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn, đến trưa ngày 25.5 vẫn chưa thấy tung tích cháu bé.

Bé trai mất tích do sảy chân rơi xuống sông Mã vẫn chưa tìm thấy

Bé trai mất tích do sảy chân rơi xuống sông Mã vẫn chưa tìm thấy. Ảnh Thanh Niên

Tương tự, trước đó, vào chiều 22/5, em Phạm Văn Mạnh (16 tuổi, học sinh lớp 10, trường THPT Quang Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) rủ em Phạm Thi Oanh (13 tuổi, học sinh lớp 8, trường THCS xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) đi ra hồ tôm của ông Thái Bá Thông gần nhà chơi.

Sau đó, hai em cùng nhau xuống hồ tắm. Trong lúc chơi đùa, do hồ đang trong quá trình cải tạo nên cả 2 không may bị sẩy chân rơi xuống hố sâu, bị đuối nước, Gần một giờ sau, người dân mới phát hiện sự việc, nhảy xuống vớt 2 học sinh lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó, theo báo Zing News.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang