Bị CSGT tóm gọn vì quen tay 'đạo chích' ngay giữa ngã tư

author 14:55 12/11/2015

(VietQ.vn) - Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Tùng phát hiện 1 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Wave đứng chờ đèn đỏ tranh thủ ăn trộm. Ngay lập tức, Thượng sỹ Tùng cùng 3 chiến sỹ trong tổ công tác đuổi theo, không chế được đối tượng.

Theo tin tức từ báo An ninh Thủ đô, ngày 10/11, tổ công tác Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao Ngã tư Giải Phóng - Đại Cổ Việt (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vào lúc 16h50 cùng ngày, trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông, Thượng sỹ Nguyễn Hoàng Dũng đã phát hiện thấy 1 thanh niên đi xe mô tô (nhãn hiệu Honda Wave) đứng chờ đèn đỏ, dùng dao rạch băng dính buộc hàng trên xe mô tô khác bên cạnh, sau đó lấy 1 thùng hàng mỹ phẩm để lên xe mình. 

Thấy vậy, đồng chí Dũng hô hoán và lao đến định khống chế, thì đối tượng bỏ xe máy tháo chạy thoát thân. Đồng chí Dũng chạy đuổi theo và được sự hỗ trợ 3 đồng chí khác trong tổ công tác nhanh chóng khống chế được đối tượng. 

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Dân Trí

Sau khi bắt gọn được đối tượng, danh tính đối tượng là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1976, ở tại địa chỉ số 21 ngõ 204 Lê Duẩn - Phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Gần đây, một tên trộm đồ cổ cũng bị CSGT bắt gọn. Rạng sáng 27/10, tổ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang) gồm thượng úy Nguyễn Nhất Huy, trung úy Nguyễn Thanh Nguyên, thượng úy Nguyễn Hải Quân và 1 Cảnh sát cơ động đang tuần tra kiểm soát trên QL 50, khi đến đoạn gần cổng chào thành phố Mỹ Tho thuộc địa bàn xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) thì phát hiện hai thanh niên đang điều khiển xe mô tô BKS 63FK-8326 lưu thông theo hướng huyện Chợ Gạo về TP Mỹ Tho có dấu hiệu khả nghi nên chặn dừng kiểm tra.

Sau khi kiểm tra trên xe có một bao tải đựng nhiều mảnh gỗ của một tủ thờ và bình cắm hoa, bộ bình tách trà bằng sứ... (nghi là đồ cổ) được quấn trong một chiếc võng mùng, nên tổ công tác đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai tên Phạm Phi Cơ (21 tuổi) và Nguyễn Văn Gấm (28 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Ban đầu hai thanh niên khai vừa nhặt được số đồ trên ở một bãi rác nhưng qua khai thác hai đối tượng đã thừa nhận vừa trộm được số đồ cổ ở huyện Chợ Gạo trên đường chở về thì bị CSGT phát hiện bắt giữ, báo Dân Trí đưa tin. 

Lưu Ly (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang