Bị đòi nợ, chú họ chém cháu 7 nhát dao tàn nhẫn

author 19:43 14/11/2015

(VietQ.vn) - Mượn tiền nhiều năm không trả, khi bị đòi nợ, người chú họ đã trút mưa dao lên người cháu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chiều 14/11, nguồn tin từ Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đang trưng cầu giám định các vết thương của anh Trần Văn Dừa (ngụ xã Tân Thành, TP Cà Mau) để làm cơ sở xử lý vụ việc.

Nghi can trút mưa dao lên người anh Dừa không ai xa lạ mà chính là chú của nạn nhân tên Trần Ngọc Trầm (29 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Cà Mau).

chem nguoiNhững vết thương trên người nạn nhân do chú họ gây ra.

Thông tin từ cơ quan chức năng, cách nay gần 3 năm, Trầm mượn Dừa 4 triệu đồng nhưng không chịu trả. Ngày 7/10, Dừa điện thoại cho Trầm đòi tiền thì người chú họ này hẹn một ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, ngày hôm sau Dừa điện thoại lần nữa thì Trầm không nghe máy.

Sau đó hai ngày, người cháu đến quán cà phê đối diện nhà chú họ, ngồi nhắn tin đòi tiền và Trầm nói rằng ngồi đó đợi một lúc anh ta sẽ mang tiền về trả. Tuy nhiên, khi hai bên gặp nhau thì Trầm rút dao dài hơn 30 cm đâm liên tiếp vào người cháu họ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho thấy, nạn nhân bị đâm trúng 7 nhát dao, bị bung thành bụng, thủng cơ hoành phải, hậu phẫu thủng dạ dày, thủng phổi…

Sau hơn 1 tháng điều trị, Dừa đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị, nhưng sức khỏe còn rất yếu, chưa tự ngồi được và có dấu hiệu liệt một cánh tay.

Công Nguyễn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang