Vụ ca sỹ giết dã man người yêu: Bi kịch từ cuộc tình sét đánh

author 07:41 16/12/2013

Chính và Hằng quen nhau từ đầu tháng 10, trong dịp khai trương quán cafe Vision. Chính là tình yêu sét đánh của Hằng, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cô gái có khuôn mặt xinh xắn này đã chết mê, chết mệt giọng hát trầm ấm của chàng ca sĩ nghiệp dư này.

Ngồi co ro trong nhà vệ sinh sau khi giết người yêu

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên , Hà Nội đã tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ. Qúa trình điều tra sơ bộ xác định, nạn nhân tên là chị Đường Thị Hằng Nga (sn 1985, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Hung thủ gây ra cái chết cho cô gái là Nguyễn Hữu Chính (sn 1979, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên).
Hung thủ Nguyễn Hữu Chính
Theo nhiều người sống gần ngôi biệt thự kể lại, đêm trước khi sự việc xảy ra, họ nghe thấy tiếng cãi nhau to trong ngôi nhà, nhưng cũng không ai bận tâm vì cho rằng chỉ là cãi nhau thông thường. Tuy nhiên sáng 14/12, người dân hốt hoảng khi biết tin có án mạng xảy ra tại ngôi nhà này.
Vẫn chưa hết bàng hoàng anh Nguyễn Văn Dinh, người trông coi ngôi nhà kể lại, sáng 14-12, khi đi kiểm tra căn phòng nơi xảy ra cãi cọ đêm qua, anh Dinh phát hiện một cô gái lạ đã  tử vong trên giường, trên người chỉ mặc chiếc quần lót. Cơ thể cô gái có nhiều vết thương nặng, máu me be bét, ngón chân, ngón tay bị tổn thương nặng giống như vết cứa dao. Xung quanh căn phòng mọi thứ bị đảo lộn.
Khi tiến  vào nhà vệ sinh kiểm tra, anh Dinh thấy Chính đang ngồi co ro ở trong, thấy người vào Chính mới đứng lên đi ra ngoài.
Bà H. (chủ hàng tạp hóa đối diện ngôi biệt thự nơi Chính thuê trọ) cho biết, bình thường Chính vẫn hay mua đồ ở cửa hàng của bà. Thời điểm trước khi bị công an dẫn giải đi sau vụ giết người, hắn vẫn rất bình thản, gọi bà bán cho một chai nước bò húc rồi bật uống. Bà H bảo, bà rất bất ngờ về thái độ bình thản đến lạ lùng của hung thủ. 
Ông Vũ Đức Quý, Tổ trưởng tổ dân phố số 5, P. Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng, ông có mặt ngay tại hiện trường. Đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, máu me vương vãi. Tuy nhiên, hung thủ lại không hoảng hốt, hắn thừa nhận hành vi giết người một cách rất bình thản, kể cả khi công an đến bắt đi. 
Bạn bè thấy "sốc" khi nghe tin chàng "MC - ca sĩ" giết người
Trao đổi với phóng viên anh Hoàng Nhật Cường (34 tuổi) giám đốc cafe  Vision, nơi mà Chính làm việc và cũng là bầu sô cho biết: "Chính là một MC, ca sĩ được rất nhiều người yêu quý. Ngoài có giọng hát hay, dẫn chương trình hài hước, Chính còn được lòng mọi người bởi tính cách hòa đồng, thân thiện hay giúp đỡ người khác". Trầm ngâm một lúc, anh Cường nói thêm, lúc nghe tin Chính giết bạn gái, anh cảm thấy rất sốc và không tin nổi đó là sự thật.
  
Tuy nhiên, khi được hỏi về việc Nguyễn Hữu Chính nghiện ma túy đá, anh Cường rất ngạc nhiên bởi chơi với Chính đã lâu nhưng anh không hề biết việc Chính bị nghiện.
Anh Cường trải lòng :"Chính làm ca sĩ nghiệp dư, chuyên đi biểu diễn tại các hội trợ, phòng trà, quán bar. Ngoài ra, Chính còn làm MC đám cưới, công việc đang rất suôn sẻ. Cách đây gần 1 tháng, Chính còn đi biểu diễn ở Phúc Yên. Không hiểu vì nguyên nhân gì mà nó lại giết hại người yêu dã man như vậy".
Hôm qua, một cán bộ Công an phường Ngọc Thụy cho biết: “Sáng nay (14/2-PV) khi đưa đối tượng Chính về trụ sở Công an phường, Chính vẫn còn trong trạng thái “ngáo đá”. 
Những dòng tâm sự đau khổ của nạn nhân trên Facebook
Được biết Chính và Hằng quen nhau từ đầu tháng 10, trong dịp khai trương quán cafe Vision. Chính là tình yêu sét đánh của Hằng, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, cô gái có khuôn mặt xinh xắn này đã chết mê, chết mệt giọng hát trầm ấm của chàng ca sĩ nghiệp dư này.
Thời gian gần đây trên Facebook cá nhân của nạn nhân có những dòng tâm sự rất buồn về chuyện tình cảm như: "Hãy để cho tôi được thở với, đừng đẩy nhau vào đường cùng..! ";  "Bao lâu nay mình cứ tưởng rằng con người mình sống thô kệch và khô khan, nhưng hóa ra không phải bởi vì hôm nay mình có cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, nhưng mình sẵn sàng chấp nhận điều đó" hay "hãy trân trọng những khoảng khắc, dù vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ vì lúc đó ta vẫn còn có nhau". Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

 

Theo DSPL

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang