Bộ dạng thất thần của người chồng vượt ngàn cây số giết vợ và tình địch tại tòa

author 10:16 31/05/2016

(VietQ.vn) - Ngày 31/5,TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toàn lưu động, xét xử sơ thẩm nghi can vụ vượt cả ngàn km giết vợ và tình địch gây chấn động.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, ngày 31/5, tại xã Gio Việt (H.Gio Linh), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên toàn lưu động, xét xử sơ thẩm Trần Đình Thịnh (30 tuổi, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị) về tội danh “Giết người”. Đây là vụ án từng làm chấn động cả nước khi bị can được cho là đã giết 2 mạng người chỉ trong 2 ngày, sau khi đã đi máy bay vượt cả ngàn km.

Chính vì thế, ngay từ sáng sớm, khu vực xử án đã thu hút cả ngàn người dân hiếu kỳ đến theo dõi. Lực lượng cảnh sát cũng được tăng cường lên tới 50 người gồm cả lực lượng hỗ trợ tư pháp và cảnh sát cơ động để đảm bảo sự tôn nghiêm của phiên tòa.

Đúng 7 giờ 30 phút, phiên tòa bắt đầu. Thịnh được dẫn giải vào vành móng ngựa với gương mặt khá xanh xao, thất thần. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Cường. Theo cáo trạng, trong thời gian Thịnh đi lao động tại Trung Quốc, chị Q.T.T (31 tuổi, vợ Thịnh) nảy sinh quan hệ với T.V.L (40 tuổi, xã Gio Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị). Khi Thịnh trở về, chị T. thừa nhận, được Thịnh tha thứ nên cả hai hẹn nhau vào Bình Dương để cách ly với L.

Ngày 19/8/2015, Thịnh và T. thuê 1 nhà nghỉ ở TX.Dĩ An (Bình Dương) để nghỉ ngơi. Tại đây, T. đã thừa nhận có thai với L. và cũng nhận đã phá thai. Thịnh tức giận bỏ đi, khi quay lại, anh giật điện thoại của T. và thấy tin nhắn: “Nếu anh Thịnh bỏ em, anh có đi với em không?”.Như lên cơn điên, Thịnh dùng dao đâm nhiều nhát làm T. chết tại chỗ.

Bị cáo Thịnh tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Niên

Bị cáo Thịnh tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Niên

Hôm sau, Thịnh đi máy bay ra Huế rồi ra Quảng Trị. Đêm 20/8/2015, Thịnh về thôn xã Gio Việt (H.Gio Linh) đi thẳng vào nhà L. rồi vung dao chém gần như đứt cổ nạn nhân ngay trên giường ngủ. Sau khi gây án, Thịnh chạy bộ trốn vào nghĩa trang gần đó, đến sáng hôm sau thì bị bắt.

Về hoàn cảnh của Thịnh, nhà nghèo, đông anh chị em nên học xong lớp 12, Trần Đình Thịnh phải vào Nam làm công nhân để lập nghiệp, mong sớm thoát khỏi cuộc sống nghèo khó của gia đình vùng quê Quảng Trị. Tại đây, y đã quen và đem lòng yêu chị Q.T.T. (30 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) cùng làm công nhân. Tình yêu hai người sớm đơm hoa, kết trái với một đám cưới giản đơn tại quê nhà.

Đến cuối năm 2014, sau khi đã có với nhau hai đứa con, cuộc sống ở quê ngày càng khó khăn, vất vả, đặc biệt là từ thời điểm hai vợ chồng Thịnh vay mượn tiền bạc để xây ngôi nhà tạm bợ ra ở riêng, Thịnh quyết định dừng việc làm thợ nề và theo chân một số người dân trong làng sang Trung Quốc để làm ăn, mong muốn kiếm tiền về trả nợ và lo cho vợ con.

Trong khoảng thời gian giữa năm 2015, Thịnh liên tục nhận được điện thoại của người nhà báo tin về việc, vợ y - chị T. ở nhà ngoại tình với một người đàn ông tên L. làm nghề bán cá dạo. Liền đó, y bỏ dở việc bên Trung Quốc, về quê để tìm hiểu sự tình.

Sau khi trở về quê và nhận được lời “tự thú” từ vợ, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu rơi vào bi kịch. Đỉnh điểm của những cuộc cãi vã là Thịnh đánh chị T. bị thương nên vợ y bỏ lại hai đứa con nhỏ, vào Bình Dương sinh sống cùng chị gái. Cũng chính từ đây, bi kịch gia đình bắt đầu xảy ra với đôi vợ chồng trẻ, báo Vietnamnet đưa tin. 

Run rẩy chui ra từ ca bin nát bươm sau tai nạn kinh hoàng(VietQ.vn) - Vụ tai nạn giao thông cực mạnh khiến đầu xe tải nát bươm, hư hỏng nặng, may mắn tài xế chỉ bị trầy xướt nhẹ, chui ra từ ca bin bẹp rúm.

Nguyễn Hương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang