Buổi chào cờ chìm trong nước mắt nơi trường học của 9 học sinh chết đuối

author 19:25 19/04/2016

(VietQ.vn) - “Đây là lần đầu tiên nhà trường gánh chịu nỗi đau, mất mát quá lớn", Hiệu trưởng trường cấp 2 nơi 9 học sinh chết đuối theo học cho biết.

Theo tin tức từ báo Dân trí, khoảng 7h hôm nay (19/4), thầy cô và học sinh toàn trường THCS Nghĩa Hà (thành phố Quảng Ngãi) đau xót mặc niệm 9 học sinh lớp 6B bị chết đuối vào chiều ngày 15/4. Buổi chào cờ đầu tiên sau vụ tai nạn tang thương cũng là buổi chào cờ chìm trong nước mắt...

“Trong lịch sử hình thành nhà trường, đây là lần đầu tiên nhà trường gánh chịu nỗi đau, mất mát quá lớn. Tại buổi chào cờ sáng nay, toàn thể nhà trường tổ chức mặc niệm 9 học sinh đáng thương ở lớp 6B; đồng thời nhắc nhở các em học sinh, không nên tắm ở sông, suối, ao hồ. Mấy ngày qua, tôi không thể nào bình tâm khi chứng kiến nhiều học sinh hoang mang, thẫn thờ và tâm lý bất bình thường”, thầy Bùi Phước - Hiệu trưởng nhà trường đỏ hoe đôi mắt, nghẹn ngào nói.

Theo thầy Bùi Phước, nhà trường tích cực chấn an, mời chuyên gia tâm lý về nhà trường can thiệp, tránh để các em chấn động tâm lý và trầm uất. Toàn bộ bàn ghế ở lớp 6B đều thay mới, không để lại ký ức hay vết mực nào trong lớp học về 9 học sinh xấu số. Bên cạnh đó, nhà trường sắp xếp toàn thể học sinh lớp 6B ghép chung với các lớp khác.

Cả buổi chào cờ và mặc niệm, các cô cậu học sinh lớp 6B cứ như người mất hồnCả buổi chào cờ và mặc niệm, các cô cậu học sinh lớp 6B buồn rười rượi. Ảnh: Tuổi Trẻ

“Hiện nay, nhà trường đã hoàn thành chương trình trong sách giáo khoa, còn lại chủ yếu là ôn tập. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, học sinh toàn trường thi học kỳ II và nghỉ hè. Đây là thời gian khó khăn nhất đối với học sinh lớp 6B, đặc biệt là 2 học sinh nữ chứng kiến sự việc đau lòng ngày hôm đó”, thầy Bùi Phước trăn trở.

“Em nhớ các bạn lắm, giá mà lúc đó đừng để các bạn tắm thì hay biết mấy”, Cao Thị Bích Nga (lớp 6B), chứng kiến toàn bộ giây phút kinh hãi ở sông Trà Khú chiều 15-4, tâm sự.

Cô Phạm Thị Thùy Ngân, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B - vừa trải qua những đêm thức trắng, khuôn mặt trẻ trung tỏ vẻ mệt mỏi. Trong phút mặc niệm dành cho 9 học sinh lớp mình, cô nhìn xuống lớp với ánh mắt buồn vời vợi.

Sau ba ngày nghỉ lễ, lớp từ sĩ số 36 chỉ còn 27. “Nỗi đau này quá lớn, không gì có thể bù đắp được. Đại gia đình 6B từ đây sẽ mất đi chín thành viên. Phút mặc niệm này, cô mong các em yên nghỉ và nhắc nhở cô trò không để xảy ra thảm kịch như thế thêm một lần nào nữa”, cô Ngân nói.

Cả buổi chào cờ và mặc niệm, các cô cậu học sinh lớp 6B cứ như người mất hồn. 27 học sinh chia làm hai hàng đứng nghiên trang, cúi mặt. Nhìn qua các lớp khác, hai dãy hàng quá ngắn bởi sự thiếu vắng của 9 thành viên trong lớp, khiến một số em hụt hẫng, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

>> Ô tô húc bay lan can cầu rồi 'tiếp đất' xuống cồn cát giữa sông Hương

Nguyễn Hương (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang