Giải cứu cá heo quý hiếm mắc cạn ở Vũng Tàu
Hà Nội: Bắt hàng tạ cá trong ống cống
Giải mã loài cá kiếm tự sinh con không cần giao phối
Nam Định: Xuất hiện cá khủng long quái dị gây xôn xao
Sinh vật lạ trị giá bạc triệu được nhiều đại gia Việt 'săn đón'
Tìm hiểu sinh vật lạ có đến 7 giới tính khác nhau gây kinh ngạc
Theo tin tức mới nhất trên báo VnExpress, sáng sớm nay, 25/6, bà Trần Thị Nhang (ngụ hẻm 112, đường Chi Lăng, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phát hiện một sinh vật lạ nằm mắc cạn tại cồn cát, đây là một con cá heo dài hơn 1,5 m; nặng khoảng 60 kg bị sóng đánh dạt vào bờ.
Chị Trần Thị Nhang thuật lại, sáng 25/6 đang ở sân nhà nhìn ra hướng biển thì thấy một bóng đen nhấp nhô trên mặt nước, tại khu vực nuôi trồng thủy sản. "Tưởng có người chết đuối tôi chạy vào nhà kêu mọi người ra ứng cứu, nhưng đó lại là một chú cá heo", chị Nhang kể.
Cá heo mắc cạn được người dân hỗ trợ thả về biển. Ảnh VnExpress
Tưởng người chết đuối nên bà hoảng hốt gọi chồng chạy qua cồn cát để xem có cứu giúp được gì không. Thế nhưng, tới nơi thì phát hiện đó là con cá bị mắc cạn”.
Lúc phát hiện ra, con cá heo đã rất yếu nên chồng bà Nhang cùng người em trai liền bế xuống nước sau đó dùng thuyền dìu cá heo trở về biển. Tuy nhiên, cứ thả ra cá lại không chịu đi xa mà dạt vào bờ. Nghĩ cá bị đuối sức nên mọi người đưa vào ô nuôi ốc.
Hay tin, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem, xin về. "Đây là loại cá linh thiêng, phải cứu chữa bằng mọi cách. Nếu cá chết thì đem xác vô chùa chôn cất chứ nhất quyết không cho ai bắt", chị Nhang nói.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cũng đến để vận động người dân thả cá về biển. Đến 11 giờ cùng ngày, thấy sức khỏe cá có vẻ khá hơn, nhiều người dân cùng hỗ trợ thả về biển. Mặc dù bơi chậm nhưng cá cũng bơi ra xa và không còn quay vào bờ, theo Người Lao động.
Theo một cán bộ của Viện nghiên cứu hải sản phía Nam thì đây là loài cá heo mỏm dài nằm trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng và cấm khai thác thương mại.
Phương Khanh (T/h)