Cà Mau: Học sinh lớp 7 chấn thương đầu sau buổi gặp công an xã
Phẫn nộ hiệu trưởng kéo lê học sinh quanh trường
Huế: Hàng trăm học sinh phải nghỉ học vì cha mẹ bắt ở nhà
Hoàn cảnh khốn khó của cậu học sinh trả lại hơn 20 triệu nhặt được
Xác minh thông tin học sinh ăn phải thực phẩm thối
Theo tin tức từ báo Dân Việt, ông Ngô Hoàng Sa (33 tuổi, cha ruột cháu H.) kể: Khoảng 9h sáng 19.3, có 2 người xưng là Công an viên xã Thạnh Phú đến hỏi bà Lê Thị Hân (mẹ ruột H.) cho “mượn” H. 10 phút để chở đến công an xã làm rõ một vụ trộm tiền. Đến khoảng 10h30, ông Sa đi làm về nghe bà Hân kể lại nên kêu vợ đến công an xã xin cho con về ăn uống rồi đi học.
Đến khoảng 13h30 phút, bà Hân đến Công an xã Thạnh Phú cách nhà vài trăm mét thì phát hiện công an đánh người nên la làng, rồi chạy về thông báo cho chồng biết. “Hay tin, tôi đến thấy mặt con tôi đỏ tươi, tay chân run rẩy, khóc la, nhưng tôi không được vào. Khoảng 20 phút sau mặt con tôi tím tái, tôi xông vào ôm con trước sự ngăn cản của một số công an viên đang có mặt” – ông Sa nhớ lại.
Cháu H. tại bệnh viện kể việc bị công an đánh. Ảnh: Thanh Niên
Bác sĩ Quách Trần Tuấn Anh - Trưởng khoa ngoại thần kinh cho biết, cháu H. nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị chấn thương đầu. Trên giường bệnh, cháu H. kể: “Khi con được mấy chú chở lên xã, họ bắt ngồi một lúc, rồi hỏi mày có lấy tiền không và bắt con ký nhận là có lấy trộm tiền. Con không đồng ý, liền bị đánh. Họ đánh vào mặt, rồi nắm tóc con đập đầu xuống bàn và bắt con ngồi thẳng lưng, khoanh tay gần 2 tiếng”.
Ông Võ Tùng Vel, Phó trưởng Công an xã Thạnh Phú, cho biết khoảng 17 giờ ngày 18.3, công an xã nhận tin báo của ông Lê Hoàng Hải (35 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú) về việc bị cháu ruột là Trần Hữu N. (13 tuổi, HS lớp 7, Trường THCS Trần Quốc Toản) lấy trộm 5 triệu đồng. Ông Nguyễn Thanh Nghiêm, Phó trưởng Công an xã Thạnh Phú và Lê Bảo Duy (công an viên) đến lập biên bản, mời N. về trụ sở làm việc và “N. thừa nhận đã nhiều lần trộm tiền của ông Hải với hơn 40 triệu đồng, rồi chia cho nhiều bạn cùng trường”.
Thái Hà (T/h)