Cá Ông 'lụy' dạt vào bờ mang tín hiệu vui cho người dân Bình Định
Những loại cá đắt như vàng biến ngư dân thành tỷ phú
Cả đàn voi 'nổi điên' với tài xế xe phân khối lớn vì quá ồn ào
Trận chiến sinh tồn giữa cá đá và rắn biển
Theo tin tức từ báo VOV, sáng 14/2, ngư dân xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiến hành nghi lễ chôn cất cá voi (ngư dân gọi là “cá Ông”) sau khi cá voi bị trôi dạt vào bờ.
Trước đó, vào lúc 1h sáng cùng ngày, vợ chồng ngư dân Nguyễn Văn Thơm ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải trong lúc đánh lưới phát hiện cá voi dài hơn 1m, màu đen, nặng gần 50 kg bị chết trôi vào bờ.
Phát hiện cá voi 'lụy', dạt vào bờ biển
Theo tín ngưỡng của ngư dân Nhơn Hải, việc cá Ông “lụy” bờ(dạt vào bờ) đầu năm được xem là tín hiệu vui vì Ông Nam Hải sẽ đem lại may mắn.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 17/1, vợ chồng anh Huỳnh Văn Viên (37 tuổi, ở thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải) khi đang đánh lưới tại vùng biển Hòn Khô, xã Nhơn Hải, cũng phát hiện một cá voi màu đen nặng trên 100kg, dài 1,6 m bị chết và mắc vào lưới, báo Thanh Niên đưa tin.
Thái Hà (T/h)