Cảm động bé gái tật nguyền 2 tuổi hát nhép ca khúc Wrecking Ball
Kinh ngạc em bé sinh ra với cặp sừng kì dị
Sức sống mạnh mẽ của em bé không mũi
Em bé Nam Phi mang vết bớt con số 'thần thánh' trên trán
Xôn xao vụ em bé Ấn Độ sinh ra với trái tim bên ngoài
Trường hợp em bé sơ sinh biết nói cực hiếm
Vừa qua, clip về Nathaly Hernandez, 2 tuổi, bị tật nguyền, sống ở bang Kentucky, Mỹ, cô bé hát nhép theo ca khúc “Wrecking Ball” do ca sĩ Miley Cyrus trình bày, đã thu hút hàng ngàn lượt xem và “like mạnh” trên Youtube.
Theo Mirror, bé Nathaly đang sống tại Trung tâm điều dưỡng Innocents, một tổ chức phi lợi nhuận ở tiểu bang Kentucky (Mỹ). Bé được gia đình gửi vào đây từ lúc ba tháng tuổi do mắc một căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến chức năng vận động và hô hấp. Hiện bé chỉ có thể ngồi trên giường và thở qua một ống tiếp oxy. Thế nhưng sự hồn nhiên, yêu đời của cô bé khiến mọi người phải khâm phục và cảm động.
Bé hai tuổi hát nhép hoàn hảo ca khúc Wrecking Ball
Vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3, khi các bạn chơi đùa và bật bài hát “Wrecking Ball” do ca sĩ Miley Cyrus trình bày, cô bé đã bất ngờ hát nhép theo. Đoạn băng cho thấy cô bé đặt tay lên trên ngực và thả hồn vào bài hát. Đặc biệt là đoạn điệp khúc của bài hát được bé thể hiện rất tốt.
Điều đáng nói là em bé nhỏ này khi được sinh ra đã mắc một số chứng bệnh liên quan đến khớp xương và cử động. Bé có thể ngồi nhưng không thể đi lại, và bé chỉ có thể di chuyển được bằng xe lăn.
Người chăm sóc cho bé Nathaly cho biết cô bé đã “nghiện” bài hát Wrecking Ball của Miley Cyrus sau khi một em cùng phòng mở bài này. Rồi bé bắt đầu tập hát và chuyển động cơ thể để thể hiện cảm xúc. Tất cả các nhân viên làm việc ở đâyđều rất ngạc nhiên trước khả năng được cho là phi thường của một em bé bệnh tật, và ghi hình lại bài “biểu diễn” của bé.
Cô bé tật nguyền 2 tuổi hát nhép theo Miley Cyrus
Ngay sau khi được đăng tải trên mạng, video bé gái hát nhép đã thu hút hàng ngàn lượt xem. Một người bình luận rằng: “Tôi đã xem đi xem lại đoạn video thú vị này”. Một người khác lại viết: “Con gái của tôi cũng ở tuổi này bắt tôi phải mở đi mở lại đoạn video, thật là một cô bé đáng yêu”.
Sự hồn nhiên, yêu đời của cô bé tật nguyền đã gây xúc động mạnh cho người xem. Mary Peters, cha cô bé tự hào: “Không có ngôn từ nào để diễn tả. Con gái bé bỏng đã làm thay đổi cuộc sống của tôi”. Bố mẹ của Nathaly cũng chia sẻ đoạn video trên trang Facebook và chính họ cũng ngạc nhiên trước “tài nghệ” của con cái mình và hy vọng con gái sẽ sớm khỏi bệnh và về nhà. Bé Nathaly có khả năng hiểu hai thứ tiếng là Anh và Tây Ban Nha. Hiện bé đang được điều trị và chăm sóc ở trường Home of the Innocents.
Thùy Nguyễn (T/h)