Cảm phục nữ sinh 9 tháng lênh đênh trên biển đến trường đại học
Thót tim nhìn bé trai 6 tuổi lái ô tô trên đường
Ngày về mạnh khỏe bình an của bé trai bị dao đâm vào đầu
Bé trai sơ sinh bị dao đâm xuyên sọ đã được phép xuất viện
Đồng Nai: Đau xót bé trai 7 ngày tuổi nằm trong thùng giấy bên vệ đường
Theo tin tức từ báo Thanh Niên, sau khi tốt nghiệp trung học năm 2014, Sally đã mua một con thuyền tên The Athena và thực hiện chuyến hải trình cùng chú chó Elli của mình từ ngày 1/10/2014. Nói với tờ Portland Press Herald, cô bạn 19 tuổi cho biết sở dĩ cô thực hiện chuyến hải trình một mình là vì muốn chứng tỏ bản thân có thể làm điều mình thích trong đời.
Nụ cười tươi tắn của nữ sinh vượt biển 1 mình 9 tháng. Ảnh: Zing News
Đối với đa số sinh viên năm nhất, ở ký túc xá là một trải nghiệm không mấy vui vẻ. Thế nhưng, Sally Gardiner-Smith (19 tuổi, sống tại Woolwich, Maine) lại quyết định vượt quãng đường biển dài 3.000 dặm (hơn 4.800 km) để tới ký túc xá Đại học Eckerd.
Khởi hành từ quê nhà ở Woolwich, Maine, Sally lái thuyền xuống bờ biển phía Đông, tới Bahamas, sau đó trở lên Vịnh Mexico. Ngày 21/7, cô gái 19 tuổi kết thúc chuyến đi kéo dài 9 tháng để đến Đại học Eckerd, St. Petersburg, Florida, Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn với Eckerd College, cô nói: “Tôi nhận ra mình có khả năng gì và biết cách để thực hiện điều mình mong muốn. Tôi sẵn sàng đối mặt với tất cả những thử thách ở trường đại học”, Zing News đưa tin.