Cận tết, dưa hấu giảm giá 50%, phật thủ bán 1 tặng 1

author 07:22 07/02/2016

28 tháng Chạp, tại TP HCM, nhiều loại hoa quả chưng Tết, trong đó có dưa hấu và phật thủ bắt đầu đổ đống ra đường bán giá rẻ.

Trên nhiều tuyến đường lớn như: Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Lê Hồng Phong (quận 10)… dưa hấu chất thành từng đống lớn chờ khách mua với mức giá chỉ còn 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại, giảm gần 50% so với những ngày đầu. Theo người bán, năm nay dưa hấu từ nhiều tỉnh cùng đổ dồn về TP HCM nhưng lại vắng khách mua.

Anh Nguyễn Quang Hậu, bán dưa hấu trên đường Điện Biên Phủ, cho biết cửa hàng còn tồn đến hơn 2.000 trái dưa vỏ vàng và xanh các loại. Sáng  28 Tết, anh đã quyết định giảm hơn nửa giá dưa xanh, xuống 5.000 đồng/kg nhưng sức mua quá yếu. Nếu không đẩy hàng kịp thì phải tiếp tục giảm mạnh vào sáng ngày mai. Theo anh Hậu, dưa hấu vàng được nhiều người chuộng hơn, nhưng mức giá cũng chỉ 10.000 đồng/kg, trong khi mức giá loại dưa này trong ngày 24, 25 tháng Chạp đến hơn 20.000 đồng/kg.

Dưa hấu Tết bán với giá 5.000-10.000 đồng/kg trong ngày 28 tháng Chạp nhưng người bán đông hơn khách mua

Ông Năm Châu, chủ một vựa trái cây ở chợ nông sản Thủ Đức cho biết, lượng dưa hấu tồn kho tại vựa ông còn quá nhiều, không có nơi chứa phải để luôn trên xe tải bán. Hiện nay, các điểm bán dưa đã dừng nhập hàng, nhưng chỉ còn phiên chợ cuối nên sức mua sẽ khó có chiều hướng tăng hoặc hút hàng nữa. Mỗi ngày vựa ông xuất hơn 2.000 tấn dưa hấu Tết, tăng hơn mọi năm nhưng giá lại rẻ hơn.

Chị Phạm Thị Chi (quận 10), cho biết năm nay dưa hấu phong phú về hình dáng và chủng loại, giá lại rẻ. Vì giá rẻ nên chị Chi thoải mái lựa chọn những trái to, tròn đều mà không cần để ý đến trọng lượng.

Ngày cận Tết, nhiều chủ hàng bán phật thủ chỉ còn 50.000 đồng/trái nhưng vẫn khó kiếm khách

Phật thủ chưng Tết cũng rơi vào cảnh ế ấm. Nếu mức giá mỗi trái phật thủ đầu vụ Tết được các điểm bán lẻ niêm yết từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng thì nay nhiều nơi chào mời chỉ 50.000 đồng một trái. Kiểng phật thủ mini từ 1.000.000-1.500.000 đồng mỗi cây đến sáng nay cũng giảm xuống quanh mức 400.000 đồng.

Chị Nguyễn Hồng Ly, người bán phật thủ trên đường Hồ Văn Huê (Phú Nhuận) cho biết, thấy loại quả chưng bàn thờ này Tết năm trước hút hàng nên năm nay chị ra Hà Nội nhập trực tiếp với số lượng hàng chục nghìn quả và chia ra nhiều điểm bán. Hiện nay những quả đẹp đã được khách mua gần hết, nhưng hàng chị vẫn còn lại cả nghìn quả ở mức giá 100.000 -150.000 đồng. Để đẩy hàng, chị đành giảm hết giá, xuống còn 50.000-70.000 đồng một quả nhưng vẫn khó bán. Các điểm xung quanh chị cũng liên tục giảm giá để cạnh tranh, có nơi chỉ bán 30.000-40.000 đồng một quả.

Anh Lê Dũng, bán phật thủ trên đường Điện Biên Phủ, cho rằng, thực tế ngay từ đầu mùa Tết giá phật thủ đã không cao như mọi năm, vì thương lái đua nhau nhập hàng về TP HCM bán. Trong khi đặt thù loại này chỉ để chưng bàn thờ cúng, không thể trữ hàng qua Tết bán như các loại trái cây khác, nên người bán phải so kè giá với nhau từng giờ, để bán hết trước Tết. Hiện cửa hàng anh đang khuyến mãi mua 1 tặng 1 để mong bán hết hàng đến chiều ngày mai.

Theo Zing


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang