Cảnh sát điều tra người tố cáo lò sản xuất mỹ phẩm giả bị trộm khoắng sạch đồ

author 07:29 19/10/2014

Mở cửa quán sau một thời gian nghỉ đển trị vết bỏng trên mặt do dùng phải mỹ phẩm giả, chị Hạnh bàng hoàng phát hiện toàn bộ tài sản đã bị kẻ gian trộm mất, kể cả đến cái muỗng, cái chén ăn cơm cũng bị lấy sạch.

Sự kiện: Mỹ phẩm kém chất lượng

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra vụ trộm cắp tài sản táo tợn xảy ra tại nhà chị Trần Thị Mỹ Hạnh (ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), chị Hạnh chính là người đã đứng ra tố cáo, phối hợp cùng cơ quan công an triệt phá thành công một lò sản xuất mỹ phẩm giả, thu giữ hàng trăm hộp mỹ phẩm “dỏm” có thể gây nguy hại cho người sử dụng.

Theo trình báo của chị Hạnh, trong 2 ngày 13 và 14/10 chị phải vào bệnh viện  (tại TP.HCM) để tái khám vết thương trên mặt do dùng phải mỹ phẩm giả gây bỏng trước đó, tối 15/10 chị Hạnh trở về mở cửa nhà thì hốt hoảng phát hiện toàn bộ tài sản trong nhà đã bị kẻ gian lấy mất. “Bọn trộm lấy sạch không còn cái gì, từ những thứ có giá trị đến cái muỗng, cái chén ăm cơm cũng bị mất luôn. Bọn chúng còn cắt cả dây dẫn ga để lấy nốt cái bình gas đi. Nhiều đồ như vậy có thể kẻ trộm phải dùng đến xe tải mới chở hết” – Chị Hạnh kể.

Hiện trường vụ việc

Ghi nhận tại hiện trường, bên hông quán, hàng rào lưới sắt B40 đã bị cắt, dấu chân cũng đi ra từ đường mòn này. Quanh khu vực quán ăn của chị Hạnh rất ít nhà người dân ở nên khi bọn “đạo chích” đột nhập không bị ai phát hiện. Tổng số tài sản bị mất gồm: 16 cây quạt treo tường, 135 cái ghế nhựa cao, 23 nồi lẩu inox, 20 dĩa hột xoài inox, 3 bếp gas khò, 1 bình gas lớn 60 kg, 1 bình gas nhỏ 12 kg, 10 xô đá inox, 15 mâm, chảo lớn, thau bằng inox, 10 bếp cồn, 10 bình nước loại lớn, 1 nồi ấp suất, 1 nồi cơm điện và nhiều vật dụng khác.

Chị Hạnh cho biết, tổng tài sản bị kẻ gian lấy mất vào khoảng 52 triệu đồng. Chị Hạnh phỏng đoán có thể vụ trộm này liên quan đến việc chị đứng ra tố cáo khiến lò sản xuất mỹ phẩm giả tại quận Bình Tân bị triệt phá. Hiện Chị Hạnh đã làm đơn cầu cứu cơ quan công an thị xã Thuận An vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2014, chị Hạnh đến một tiệm bán mỹ phẩm trên Nguyễn Văn Tiết, (thị trấn Lái Thiêu), để mua loại mỹ phẩm quen dùng, nhưng chủ tiệm thông báo hết hàng. Chủ tiệm đã tư vấn cho chị dùng thử kem mủ trôm ghi thương hiệu Vĩnh Tân với giá bán 160.000đ/hộp kèm theo lời quảng cáo sẽ mịn da, hết nám, tàn nhang sau 10 ngày sử dụng.

Đến ngày thứ ba, da mặt chị bắt đầu nổi đốm đỏ, có cảm giác bỏng rát… Lo lắng, chị quay lại nơi bán, cùng chủ tiệm liên hệ theo số điện thoại tư vấn ghi trên hướng dẫn sử dụng của sản phẩm thì được trả lời sản phẩm dùng mấy ngày đầu sẽ có tác dụng phụ như vậy. Dùng thêm vài lần nữa chị H. thấy vùng da mặt càng bị ảnh hưởng nặng hơn.

Theo địa chỉ tìm đến công ty sản xuất loại mỹ phẩm này đóng tại quận 10 (TP.HCM), chị H. choáng váng khi biết đây là sản phẩm giả, nhái theo thương hiệu. Địa diện công ty Vĩnh Tân khẳng định, sản phẩm chị H. dùng được làm giả, nhái hết sức tinh vi, chỉ duy nhất là logo trên sản phẩm thật được in nổi, còn sản phẩm nhái thì in chìm, trong quá trình sử dụng lớp mực in trên bề mặt hộp kem dễ bong tróc.

Sau khi chị Hạnh đứng ra tố cáo và cùng cơ quan công an vào cuộc, một đường dây làm giả mỹ phẩm đã được phanh phui. Đối tượng Lâm Văn Quốc Khanh (20 tuổi, tự “Đen” quê Đồng Tháp) đã bị bắt và bị khởi tố về hành vi “Sản xuất mỹ phẩm giả và buôn bán mỹ phẩm giả gây nguy hại cho người tiêu dùng”.

Theo Dantri

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang