Cảnh sát Trung Quốc hứng ‘mưa’ gạch đá từ người dân
Thương hiệu bị đánh cắp, dân trồng tỏi Lý Sơn lao đao
Giá đất Phú Quốc tăng bất thường: Khi dân Phú Quốc chiếm rừng bán 'đất chỉ'
TQM: Nội dung cơ bản của quản lý chất lượng toàn diện TQM
Vietnam Airlines chuẩn bị trở thành hãng hàng không 4 sao
Dự báo thời tiết ngày mai 2/7/2015: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi
Báo Pháp Luật TPHCM đưa tin theo tờ Want China Times (Đài Loan), sự việc đã được "châm ngòi" khi một đội cưỡng chế có cầm theo dùi cui cảnh sát, dùng máy xúc để phá hủy một ngôi nhà mà dân làng vừa mới xây xong.
Cảnh sát sau đó đã đến đây để hỗ trợ đội cưỡng chế và cuối cùng bị những người dân địa phương bao vây tấn công. Thậm chí, họ còn lật ngược xe cảnh sát giữa phố. Cảnh sát trong tình thế này đã dùng khiên chắn để bảo vệ mình trước những cơn mưa gạch đá từ phía người dân. Sau khi một số sĩ quan cảnh sát bị thương ở đầu, hàng rào cảnh sát mới bắt đầu giải tán.
Một người dân làng kể rằng, do lực lượng đồn cảnh sát thôn quá mỏng nên chính quyền đã huy động các đơn vị cảnh sát có vũ trang từ trên xã xuống nhưng vẫn không thể chống đỡ được đám đông dân làng.
Sau khi tham gia dỡ nhà người dân, cảnh sát tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã bị dân làng tấn công. Ảnh Want China Times
Trước đó, trên cổng thông tin chính thức, chính quyền xã Liping nêu thực trạng rằng, hiện tượng xây dựng các công trình trái phép ở những khu vực danh lam thắng cảnh có chiều hướng gia tăng. Do vậy, họ quyết định mở đợt phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm để bảo vệ những danh lam đó, báo Kiến Thức cho hay.
Tuy nhiên, người dân nói rằng chính quyền địa phương đã cấm bất kỳ việc xây dựng nào trong khu vực để thúc đẩy du lịch, thậm chí cấm người dân phơi quần áo trên đường phố. Họ cũng cáo buộc chính phủ gây thương tích cho người dân trong quá trình phá bỏ các công trình trái phép.
Hiện các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào đối với những cáo buộc trên.
Đinh Ly (T/h)