Cháu bé 14 tuổi khuyết tật bị đánh dã man

author 07:21 22/09/2014

Một bé trai khuyết tật được tìm thấy nằm thoi thóp trong phòng khách sạn với khuôn mặt bị phỏng, tai bị cắn sứt và bộ phận sinh dục chảy máu

Ngày 21-9, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An - cho biết công an đang truy bắt Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) để làm rõ hành vi giữ người trái pháp luật và hành hạ, đánh đập trẻ em.

Có dấu hiệu xâm hại tình dục

Tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, cột sống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, cháu Nguyễn Văn Tú (14 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh) vẫn chưa hết hoảng loạn sau 5 ngày điều trị. Vừa thấy người lạ, cháu co rúm người lại, các vết thương chi chít trên cơ thể cứ rỉ máu.

Cháu Tú đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An
Cháu Tú đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An

“Chăm sóc, chữa trị cho cháu rất khó do cháu bị câm bẩm sinh, tinh thần hoảng loạn, lại bị nhiều vết thương nặng, trong đó có vết thương ở vùng kín. Mỗi lần tiêm thuốc hay rửa vết thương cho cháu phải có bố mẹ cháu giữ mới làm được” - một y tá nói.

Bà Trần Thị Giang (40 tuổi, mẹ cháu Tú) cho biết: Ngày 16-9, bà nhận được tin cháu Tú bị đánh đập dã man, đang cấp cứu tại bệnh viện. Nghe tin, gia đình chạy đến. Nhìn thấy con nằm bất động, vùng mặt bị phỏng, tai bị sứt, hậu môn và bộ phận sinh dục lở loét, rỉ máu, bà Giang đã ngất xỉu ngay tại phòng cấp cứu.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Việt - Khoa Phẫu thuật thần kinh, cột sống - cháu Tú bị thương nặng nhất ở vùng mặt, đầu, bộ phận sinh dục, hậu môn. Về khả năng cháu bị xâm hại tình dục, bác sĩ Việt chưa thể kết luận. “Tuy nhiên, khi khám hay kiểm tra vùng kín, cháu tỏ ra hoảng loạn và phản ứng rất mạnh trong khi khám và kiểm tra nơi khác lại bình thường. Điều đó chứng tỏ cháu bị tổn thương rất lớn ở khu vực vùng kín” - bác sĩ Việt nói.

Hung thủ và nạn nhân rất thân thiết

Bà Giang cho hay giữa tháng 8-2014, cháu Tú được ông Nguyễn Thanh Sơn (sống cạnh nhà) đưa đi chơi. Do chỗ quen biết nên bà đồng ý. Sau đó, gia đình không liên lạc được với ông Sơn và cháu Tú nên đi tìm cháu nhưng không thấy.

Sau đó, gia đình mới biết ngày 13-9, Sơn đưa cháu Tú đến thuê phòng 206 khách sạn Hoàng Anh 1 (xã Nghi Phú, TP Vinh). Ngày 15-9, Sơn khóa phòng rồi bỏ đi. Đến ngày 16-9, Sơn gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn hỏi người nhà đã đến đón cháu Tú về chưa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Hoàng Khắc Tuấn, lễ tân khách sạn, lên kiểm tra thì phát hiện cháu Tú nằm gục trên sàn khách sạn.

Ông Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, cha cháu Tú) cho biết giữa Sơn và gia đình ông có mối quan hệ khá thân tình. Sơn nói với gia đình là xin cháu Sơn về nuôi nhưng gia đình không cho. Trước đó, thỉnh thoảng Sơn đưa cháu Tú đi chơi mấy ngày sau chở cháu về. Thấy con vẫn khỏe mạnh nên gia đình không nghi ngờ gì.

Sau khi hành hạ cháu Tú, Sơn đã bỏ trốn. Ông Sỹ, bà Giang cho biết đã nhận được tin nhắn của Sơn thừa nhận việc đánh đập cháu Tú và mong gia đình bỏ qua.

Hết tiền chữa trị cho con

Gia đình cháu Tú hiện rất khó khăn. Bố mẹ cháu làm phụ hồ kiếm sống nuôi Tú và 2 người em. “Cháu nhập viện, đi vay mượn làng xóm, anh em được 7 triệu đồng; mới có 5 ngày, toàn bộ số tiền trên đã nộp viện phí, mua thuốc hết. Cháu đau nặng như thế này thì sắp tới biết lấy đâu ra tiền để chữa trị” - bà Giang lo lắng.

Theo Nguoilaodong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang