Cháy 10 cửa hàng ở TP. HCM: Lửa đã dập nhưng 1 cô gái vẫn mất tích
Xác định nguyên nhân vụ cháy khách sạn 9 tầng tại trung tâm Sài Gòn
Cứu sống 11 người thoát khỏi đám cháy tại khách sạn ở trung tâm Sài Gòn
Trung Quốc: Học sinh vào muộn bị phạt đi bộ bằng tay đến chảy máu
Theo tin tức từ báo VnExpress, 14h, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ cửa hàng bán gạo ở đường Bến Bình Đông, quận 8. Nhiều người xung quanh hô hào dập lửa nhưng bất thành. Lửa bén vào các vật liệu dễ cháy nhanh chóng bao trùm và lan rộng sang nhiều cửa hàng lân cận.
Các cửa hàng bị cháy bán gạo, cơ sở may mặc, trái cây, nước uống... Hàng chục người phải di tản đồ đạc cùng hàng hóa trong nhà kho ra ngoài.
Khói đen cuồn cuộn bốc lên ở vụ cháy Bến Bình Đông. Ảnh: VnExpress
Hàng trăm Cảnh sát PCCC TP HCM cùng khoảng 20 xe cứu hỏa được huy động ứng cứu. Lính cứu hỏa hút nước trực tiếp từ con kênh để dập đám cháy. Hơn một giờ sau, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong 10 cửa hàng.
Hiện cơ quan chức năng đã phải đục thủng tường để chui vào bên trong nhưng vẫn chưa tìm được chị Loan. Mọi người hi vọng chị Loan đã kịp chạy thoát ra ngoài khi đám cháy xảy ra.
Anh Phan Quốc Phong, anh rể nạn nhân cho biết cả nhà mình đi vắng chỉ còn một mình em gái ở nhà. Khi chủ nhà gọi điện anh Phong tới nơi thì thấy cháy lớn nên không vào trong phòng trọ được.
Theo thông tin ban đầu, có 1 người thiệt mạng trong vụ cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ nạn nhân khóc ngất đang ngồi phía ngoài chờ tin con. Theo người dân trước kia kho bị cháy là kho gạo, hiện tư nhân đang phân ra cho thuê phòng trọ.
Hiện nhiều chiến sĩ công an đang vào trong nhà kho để tìm thi thể của nạn nhân. Bên ngoài hàng trăm người dân tập trung tới hiện trường để coi vụ việc, báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Mỹ Linh (T/h)