Cháy tòa nhà 27 tầng ở London: Nhiều người tố ‘bị bỏ rơi đến chết’ vì nghe tổng đài cứu hộ

authorKhánh Hồng 10:24 16/06/2017

(VietQ.vn) - Hàng loạt lời khuyên về an toàn có thể là ‘điểm chết’ trong vụ cháy tòa nhà 27 tầng ở London (Anh).

Dailymail thông tin, những người sống sót cho biết họ đã bỏ qua lời khuyên chính thức từ 999 (Tổng đài cứu hộ của Anh) rằng nên ở lại trong căn hộ và chờ sự giúp đỡ.

Một số hộ gia đình đã chờ đợi hơn 3 giờ đồng hồ cho đến khi quyết định giành lấy cơ hội sống bằng việc thực hiện một cuộc chạy đua tuyệt vọng để tìm kiếm sự an toàn. Những người khác không may mắn đã chết trong nhà của mình sau khi nghe theo lời khuyên.

chay-toa-nha-27-tang-o-london-nhieu-nguoi-to-bi-bo-roi-den-chet-vi-nghe-tong-dai-cuu-ho

 Nhiều người  cáo buộc việc nghe theo lời khuyên của tổng đài cứu hộ đã khiến người thân của họ tử vong

Được biết, không chỉ 999, các nhà khai thác cuộc gọi khẩn cấp khác cũng đều đã kêu gọi các cư dân ở lại nhà họ khi vụ cháy xảy ra vào lúc 12 giờ 50 phút sáng thứ Tư. Nhiều người bị bỏ lại trong ba tiếng đồng hồ, tuyệt vọng la hét để được giúp đỡ trước khi chết trong đám cháy.

Một thân nhân đau khổ nói rằng, một gia đình đã đều bị tử vong sau khi từ chối rời khỏi tòa nhà, trong khi một phụ nữ khác nói cô "sẽ không bao giờ nghe cảnh sát nữa".

Bà Waewta Suparuksanond, 62 tuổi, sống trên tầng thứ 10 của tòa nhà trong 31 năm, cho biết, bà đã chờ đợi để được cứu sống 3 giờ trước khi trốn chạy lúc 4 giờ sáng. Khói nghi ngút khiến bà phải vật lộn để hít thở và la hét từ cửa sổ vì nhân viên cấp cứu bảo bà hãy chờ sự giúp đỡ.

"Cuối cùng, các nhân viên cứu hỏa tới giúp đỡ," bà nói. "Đây là một bài học lớn. Tôi sẽ không bao giờ lắng nghe các sĩ quan 999 một lần nào nữa. Nếu điều này xảy ra lần nữa, tôi phải chạy”.

"Nó giống như ở trong hang động, trời tối om. Các nhân viên cứu hỏa đeo mặt nạ, chúng tôi sử dụng một chiếc khăn để che mũi - chúng tôi không thể thở được và bị nôn. Thật may mắn khi được sống", bà nói.

Một thân nhân khác giận dữ nói ông tin rằng Abdul Wahabi, 52 tuổi, vợ ông Fouzia và ba đứa con của họ trong độ tuổi từ 8 đến 20 đã chết sau khi từ chối rời đi.

Xổ số Vietlott: Hôm nay giải Jackpot trở về hơn 12 tỷ(VietQ.vn) - Chiều tối nay (16/6), xổ số Vietlott sẽ tiến hành quay thưởng lần thứ 142 với giá trị giải Jackpot trở về mức hơn 12 tỷ đồng.

Gia đình lái xe đã nghỉ hưu, Tony Disson, 66 tuổi, sống trên tầng 22, nói rằng ông cũng được bảo nên ở lại căn hộ của mình.

Đêm qua, Tổng đài cứu hộ London đã từ chối bình luận, nói rằng tất cả các câu hỏi đều sẽ được điều tra công khai.

Khánh Hồng (theo Dailymail)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang