Cháy xưởng, 8 người tử vong: Hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân 16 tuổi

author 12:59 30/07/2017

(VietQ.vn) - "Tối hôm 28/7, Thành về nhà chơi. Sáng hôm sau, 2 bố con anh tôi chở nhau lên chỗ làm sau đó bố nó mới đi làm ở bên quận Đống Đa. Ai ngờ đó cũng là lần cuối 2 bố con nó được nhìn mặt nhau".

Nạn nhân ôm nhau chết trong nhà tắm

Theo báo Vietnamnet, tìm về xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, không khí tang thương bao trùm khắp vùng quê khi 4 trong số 8 nạn nhân tử vong cùng một xã. Đó là Kiều Tiến Trọng (SN 2000), Kiều Văn Trúc (SN 2002), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998), Nguyễn Nho Thành (SN 2001).

Thi thể các nạn nhân sau khi được nhận dạng lần lượt được đưa về 2 thôn Bảo Vệ và Phù Long để lo hậu sự.

Những đám tang cũng được tổ chức vội vã ngay trong đêm khiến những người dân địa phương không khỏi xót xa, bàng hoàng. Các nạn nhân đều có tuổi đời còn rất trẻ, có em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống gia đình. Điều đau lòng hơn cả là những người tử vong đều có quan hệ họ hàng với nhau.

Anh Dương Quốc Tuấn là người đưa 3 nạn nhân đi viện cho biết, trong họ hàng nhà anh có 4 người gặp nạn, 3 người đã tử vong, 1 người đang điều trị tại viện bỏng. Đến giờ anh vẫn ám ảnh khi chứng kiến vụ việc.

"7 trong số 8 nạn nhân tử vong ôm nhau chết trong nhà tắm. Lúc nhận dạng rất khó khăn, cơ quan công an phải tách gỡ các nạn nhân ra", anh Tuấn xót xa.

Vụ cháy ở Hoài Đức: Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Đám tang của em Nguyễn Nho Thành được tổ chức ngay trong đêm - Ảnh Vietnamnet.

 

Tại thôn Bảo Vệ, thi thể em Nguyễn Nho Thành (16 tuổi) vừa được đưa về, rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Cuộc sống gia đình Thành rất khó khăn, anh trai Thành bị nhiễm chất độc da cam, chị gái học đại học, bản thân Thành đang học lớp 10 thì bỏ dở để đi làm thuê phụ giúp gia đình.

Ông Nguyễn Nho Đoàn (chú Thành) kể lại: "Tối hôm 28/7, Thành về nhà chơi. Sáng hôm sau, 2 bố con anh tôi chở nhau lên chỗ làm sau đó bố nó mới đi làm ở bên quận Đống Đa. Ai ngờ đó cũng là lần cuối 2 bố con nó được nhìn mặt nhau".

Bà Dương Thị Bình (mẹ Thành) mắt đỏ hoe tâm sự: "Hôm qua cháu nó vẫn còn khoe với tôi con đi làm tháng này được tăng lên hơn 4 triệu. Nào ngờ đâu nay cháu ra đi".

Bà Bình cho biết khi xuống đến nhà tang lễ để nhận thi thể con, bà vẫn chưa nhận ra, mãi đến lúc phát hiện con có đeo 1 vòng bạc ở cổ và cái quần mặc lúc sáng mới biết đó chính là con bà.

Nạn nhân đều là anh em họ hàng

Tại gia đình anh Nguyễn Văn Được (SN 1992, chủ xưởng bánh kẹo) tối qua, rất nhiều người tập trung chia sẻ nỗi đau, mất mát vừa xảy ra.

Ai nấy đều đau buồn, bởi vì những nạn nhân vừa mất trong vụ hỏa hoạn tại xưởng sản xuất bánh kẹo là họ hàng, thân thích của gia đình anh Được.

Gương mặt thất thần, ông Nguyễn Văn Hiền (bố đẻ anh Được) tâm sự: “Các nạn nhân tử vong, đều là anh em họ hàng hai bên nội, ngoại, con cậu, con vợ... Ở đây anh em giúp đỡ nhau, người đi làm cũng có thu nhập, người tạo ra việc làm cũng có thu nhập chứ nói thuê công nhân thì cũng không đúng, chúng tôi chỉ tạo công ăn việc làm cho mọi người trong nhà, để học hỏi lẫn nhau”.

Cũng theo ông Hiền, gia đình ông đã tổ chức đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho những người đang nằm viện cũng như những nạn nhân đã mất.

Ông Hiền chia sẻ: “Trước đây, cháu nó cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta, học nghề rồi mở ra, đây chỉ là cơ sở sản xuất nhỏ, mới hoạt động được hơn 1 năm, tiền đầu tư ban đầu còn chưa thu về được thì xảy ra cơ sự này”.

Vụ cháy ở Hoài Đức: Nỗi đau chồng chất nỗi đau

 Rất đông người dân trong xã đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân - Ảnh Vietnamnet.

Khi nhắc về con trai, bà Nguyễn Thị Hải (mẹ anh Được) khóc nấc lên, bà thương con trai, thương những nạn nhân không may bị mất trong vụ hỏa hoạn. Sự nghiệp của con vừa mới bắt đầu, kinh tế mới ổn được chút thì lại xảy ra tai họa này.

“Vợ tôi bị bại não nằm liệt giường khi thằng Được lên 1 tuổi, một mình tôi lao động nuôi 4 đứa con ăn học. Chứng kiến từ lúc gia đình khốn khó đến lúc các con trưởng thành, giờ đây tai ương lại ập xuống, vợ gào khóc gọi tên con như đứt từng khúc ruột”, ông Hiền buồn bã nói.

Chia sẻ thêm về gia đình anh Được, ông Nguyễn Văn Tuyển (chú ruột) cho hay: “Cách đây vài năm gia đình Được là hộ nghèo trong xã, sau nó đi học nghề, đi làm gia đình mới thoát được nghèo. Giờ nó lập gia đình, sinh được 2 con, đứa lớn 2 tuổi, đứa bé vừa sinh được gần 3 tháng”.

Theo lời ông Tuyển, sau khi xảy ra sự việc ông xuống hiện trường thì cũng thấy Được đang ở đó. Từ chiều đến tối, gia đình, các bác, các chú cũng có trách nhiệm đi đến từng gia đình để thăm hỏi, thật sự ai cũng mệt và đau xót vì sự việc không may xảy ra gây thiện hại về người cũng như tài sản.

Tại thôn Phù Long gia đình em Kiều Công Chúc (15 tuổi), Kiều Văn Trọng (17 tuổi) đều vừa phát tang xong trong sáng nay. Chúc và Trọng là hai anh em họ với nhau.

Bà Đỗ Thị Lan (55 tuổi, bà họ của 2 em) cho biết, gia đình rất đau lòng khi nhận được tin. Do gia đình hai em đều khó khăn nên các em phải đi làm phụ giúp gia đình từ sớm.

“Cháu Trọng chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm thuê, cháu mới vào làm ở xưởng bánh kẹo được khoảng 1 năm nay. Cháu Chúc vừa thi vào lớp 10, nhân dịp nghỉ hè, cháu vào làm được hơn 3 tháng”, bà Lan nói.

“Hiện, gia đình cháu Trọng vẫn đang giấu mẹ cháu, vẫn nói dối mẹ cháu là cháu bị thương và đang điều trị ở BV. Mẹ cháu Trọng đã được đưa đến nhà người quen để ở vì lo mẹ cháu bị sốc”, bà Lan thông tin.

Nhận diện thi thể chồng nhờ chiếc nhẫn cưới

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, đến 20h tối 29-7, cơ quan chức năng đã phối hợp với thân nhân các nạn nhân hoàn thành việc nhận dạng 8 thi thể của các nạn nhân trong vụ cháy cơ sở sản xuất Socôla kết hợp nhà ở tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

 Việc nhận dạng mất khá nhiều thời gian khi phần lớn nạn nhân đều bị cháy hết quần áo, cơ thể biến dạng, ám đầy khói.

Người được nhận dạng đầu tiên là anh Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1998 ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Người nhà cho biết Sơn được nhận dạng nhanh là do Sơn chạy vào trú trong nhà tắm nên chiếc áo bảo hộ màu đỏ và tóc không bị cháy, mặt không bị biến dạng nhiều.

Vụ cháy ở Hoài Đức: Nỗi đau chồng chất nỗi đau

 Nạn nhân được đưa về mai táng sau khi được nhận dạng - Ảnh: TUẤN PHÙNG/báo Tuổi trẻ.

Ngồi bên ngoài nhà tang lễ, vợ của nạn nhân Trần Quang Huy, sinh năm 1997, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội gục trên vai người thân khóc nức nở khi biết tin chồng tử vong. Nỗi đau quá lớn khi mất đi điểm tựa trong cuộc sống khiến chị suy sụp hoàn toàn.

Theo người thân của Huy, chị đã nhận dạng được anh qua chiếc nhẫn cưới và dây chuyền vàng mà 2 vợ chồng đều đeo.

Hai vợ chồng Sơn mới kết hôn được gần 2 năm và có với nhau 1 đứa con trai. Xót ra hơn là Huy ra đi chỉ còn 2 ngày nữa cả gia đình đang chuẩn bị đón sinh nhật đứa con trai tròn 1 tuổi...

Đến 20h tối 29-7, lần lượt từng chuyến xe chở quan tài nạn nhân vụ cháy rời Nhà tang lễ Cầu Giấy về nhà trong tiếng khóc xé lòng của người thân.

HD (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang