Chém chết vợ sau cơn mơ thấy hổ, chồng lĩnh án tù 10 năm

author 18:57 29/10/2015

(VietQ.vn) - Bị cáo Huyên đang nằm ngủ cùng với vợ là chị Lương Mẹ Huyền (SN 1984). Tỉnh dậy, Huyên bất ngờ chém vợ tử vong tại chỗ.

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, vào lúc 10 giờ, ngày 8/3/2015, Lương Phò Huyên đang nằm ngủ cùng với vợ là chị Lương Mẹ Huyền (SN 1984). Tỉnh dậy, Huyên bất ngờ chém vợ tử vong tại chỗ. Gây án xong, Huyên dùng chính con dao tự tử nhưng bất thành.

Sau đó, Huyên đến đến nhà bố mẹ đẻ trình bày sự việc. Trên đường đi, Huyên gặp chị Lương Mẹ Xai Khắm và nói: “Tưởng vợ là con hổ nên chém, chị xuống xem vợ có chết hay không”. Người thân đã đưa Huyền đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Theo kết quả giám định pháp y của phòng kỹ thuật hình sự công an Nghệ An thì chị Huyền chết do đa vết thương.

Bị cáo Lương Phò HuyênBị cáo Lương Phò Huyên

Nhận được thông tin, Huyên bị cảnh sát bắt giữ, khởi tố về hành vi Giết người. Trung tâm giám định pháp y tâm thần Nghệ An cũng có kết luận, thời điểm gây án Lương Phò Huyên không có dấu hiệu về bệnh lý này.

Sáng 29/10, TAND tỉnh Nghệ An đưa Lương Phò Huyên (32 tuổi) trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) ra xét xử vì tội Giết người. Tại tòa, bị cáo ân hận vì giấc mơ kinh hoàng "nghĩ vợ là hổ" nên đã cướp đi sinh mạng người đầu ấp tay gối. Bị cáo không hề có mâu thuẫn gì với vợ. 

Ở hàng ghế phía sau, ông Lương Phò Bi (bố vợ Huyên) có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể. Ông cho biết, sau vụ án phía gia đình thông gia đã đền 20 triệu đồng và ông không đòi hỏi thêm nữa.

Mẹ chết, bố đi tù, ba đứa con của Huyên được gia đình bên nội nhận nuôi. Luật sư chỉ định bào chữa cho Huyên đề nghị mức án nhẹ hơn mức 14-15 năm của VKS. Cuối cùng HĐXX tuyên bị cáo 10 năm tù, báo VnExpress đưa tin. 

Thu Huyền (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang