Chém trọng thương 3 người vì con bị bắt quỳ trong giờ học võ

author 10:47 25/08/2015

(VietQ.vn) - Bức xúc vì con bị bạn cùng học võ bắt quỳ gối trong lớp, một ông bố đã rủ rê chiến hữu mang dao đi chém 3 người trọng thương để trả thù.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Đồng Nai, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, đã vào cuộc điều tra xác minh một vụ ẩu đả, chém người dã man tại xã Xuân Mỹ, khiến 3 người bị thương phải nhập viện vào tối 21/8.

Công an Đồng Nai đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ chém người dã man ở huyện Cẩm Mỹ khiến 3 người trọng thương

Công an Đồng Nai đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ chém người dã man ở huyện Cẩm Mỹ khiến 3 người trọng thương. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 21/8, trong lúc đang đi dự đám tang anh Nguyễn Đức Nhơn (35 tuổi) nghe vợ báo có một người tên Tuấn (ngụ cùng xã) đến nhà đòi đánh. Khi anh Nhơn quay về thì xảy ra xô xát với Tuấn. Được một lúc, Tuấn bỏ về và gọi thêm 3 người khác đến đánh anh Nhơn.

Lúc này, nghe anh trai bị đánh, các anh: Nguyễn Đức Trí (29 tuổi) và Nguyễn Đức Thành (19 tuổi) đều là em ruột của anh Nhơn cũng đã có mặt tại nhà anh Nhơn để tìm hiểu sự việc. Tại đây, nhóm của Tuấn cầm dao xông vào chém tới tấp anh Nhơn, Trí, Thành. Khi Công an xã Xuân Mỹ đến thì nhóm của Tuấn bỏ đi.

Ngay sau đó, 3 nạn nhân được hàng xóm và người thân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Anh Nhơn bị hai vết đâm ở chân gây đứt dây chằng và một vết thương ở vai. Trí bị vết đâm trên đầu, vai; Thành bị vết đâm vai, hai vết đâm ở chân gây đứt mạch máu.

Công an xã Xuân Mỹ đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Cẩm Mỹ để điều tra, xử lý. Theo xác minh ban đầu, do bức xúc chuyện con mình bị con của anh Nhơn bắt quỳ gối trong lúc học võ chung nên Tuấn đã đến tận nhà anh Nhơn để chém người trả thù, báo VOV đưa tin.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang