Chém vợ tử vong rồi bình thản lăn ra ngủ ngon lành

author 11:32 05/10/2015

(VietQ.vn) - Bị vợ trách mắng vì đi uống rượu về khuya dẫn đến mâu thuẫn, người chồng đã xuống tay sát hại vợ rồi lăn ra ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi, trú ở tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại vợ mình là chị Hoàng Thị H. (31 tuổi).

Theo điều tra bước đầu, khuya ngày 2/10, sau khi đi uống bia, ăn đêm cùng bạn bè, Nguyễn Phi Hùng về nhà trong trạng thái say xỉn. Lúc này ở nhà Hùng có vợ là Hoàng Thị H., cùng hai con nhỏ và một người giúp việc.

Chồng chém vợ tử vong rồi lăn ra ngủ Đối tượng Nguyễn Phi Hùng - kẻ đã chém vợ tử vong rồi lăn ra ngủ 

Khi thấy chồng về nhà muộn và có biểu hiện say, chị H. đã buông lời trách mắng Hùng và hai vợ chồng có ý thách thức, chấp nhau lời nói. Sẵn hơi men trong người, không kiểm soát được hành vi, Hùng đã đánh vào mặt, đạp vào người vợ.

Chưa dừng lại, Hùng tiếp tục lấy con dao lớn (dài 59cm, bản rộng hơn 10cm) chém vào vùng đầu và gáy vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó Hùng bình thản lăn ra ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, nhớ lại hành vi sát hại vợ, Hùng đã lấy dây vải định treo cổ tự tử gần chỗ vợ chết nhưng không thực hiện được nên đã đến Công an TP. Sông Công tự thú.

Được biết, Hùng là công nhân cơ khí, còn vợ là y tá bệnh viện, bình thường giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn. Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang