Chết đuối vì thách nhau bơi thi lúc nửa đêm trong men say

author 13:01 02/07/2015

(VietQ.vn) - Trong men say của buổi nhậu đêm bên hồ Thủy điện ĐamB’ri, hai người đàn ông rủ nhau thi bơi khiến một người bị chết đuối.

Trao đổi với báo Công An TPHCM, người nhà nạn nhân bị chết đuối cho biết, vào chiều ngày 27/6, anh Phạm Trần Huy Hoàng (32 tuổi, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) cùng với 3 người bạn khác đến câu cá tại hồ Thủy điện ĐamB’ri.

Sau khi câu được một con cá lóc, cả nhóm đốt lửa nướng cá và nhậu ngay tại hồ. Tuy đã nhậu say, nhưng rạng sáng ngày 28/6, Hoàng cùng với một người bạn là Nguyễn Minh Thiện vẫn thách đố nhau thi bơi qua bên kia bờ của một mương nước trên hồ thủy điện.

Trong lúc bơi ra giữa mương nước, anh Phạm Trần Huy Hoàng bị đuối rồi chìm hẳn mất tích. Còn anh Nguyễn Minh Thiện thì may mắn bơi được vào bờ, nên thoát nạn. Nhận được tin báo, UBND huyện Bảo Lâm đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm nạn nhân. Riêng gia đình nạn nhân thuê 4 thợ lặn từ tỉnh Đồng Nai lặn xuống tìm kiếm, nhưng không tìm thấy.

Khúc mương xảy ra vụ tai nạn chết đuối đáng tiếc

Khúc mương xảy ra vụ tai nạn chết đuối đáng tiếc. Ảnh Công An TPHCM

Sáng ngày 1/7, Công an xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) đã cho biết, sau hơn 3 ngày tích cực tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước tại hồ thủy điện ĐamB’ri. Vào lúc 22h ngày 30/6, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể anh Hoàng nổi lên trên mặt nước, gần vị trí bị đuối nước khi đang thi bơi.

Được biết, mương nước này nằm trong Dự án Thủy điện ĐamB’ri trong lúc triển khai xây dựng đã cho chặn dòng làm ngập có độ sâu gần 60m và rộng khoảng 70m nối với hồ.

Cùng thời gian đó, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khác cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế khiến một bé trai 6 tuổi chết nước, theo thông tin trên báo Tiền Phong. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Trung, SN 2009, trú tại Thuận An, con trai ngư dân Nguyễn Văn Thêm, trú tại tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Vị trí xảy ra vụ việc là vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc khu vực tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An; nằm gần đập Hòa Duân, nơi có tuyến Quốc lộ 49B đi qua. Chiều tối 28/6, anh Thêm ngủ dậy không thấy con trai út 6 tuổi ở trong nhà liền đổ xô đi tìm. Sau nhiều giờ cùng người thân, hàng xóm tìm kiếm thì phát hiện ra cháu Trung bị rơi xuống vùng đầm nước sâu cạnh nhà.

Tình từ đầu hè năm nay, đã có rất nhiều vụ trẻ em bị chết đuối thương tâm

Tình từ đầu hè năm nay, đã có rất nhiều vụ trẻ em bị chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa

Khi vớt lên bờ, cháu Trung đã tử vong. Theo chính quyền địa phương, có thể do gia đình bất cẩn khi trông coi cháu bé, nạn nhân ra mép đầm chơi một mình nên không may sảy chân rơi xuống nước sâu tử vong.

Được biết, anh Thêm thuộc diện hộ cận nghèo, đông con cái. Ngư dân này chuyên làm thuê cho các tàu đánh cá trên biển, vợ bán hàng rong tại bãi tắm du lịch Thuận An kiếm sống qua ngày.

Sau vụ tai nạn chết đuối thương tâm, chính quyền thị trấn Thuận An đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ kinh phí để vợ chồng anh Thêm góp phần lo hậu sự cho cháu bé.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang