Kiên Giang: Vừa rời khỏi tòa, chồng vung dao chém đứt tay vợ vì dám... đòi ly hôn

author 09:44 04/06/2016

(VietQ.vn) - Nghi vợ ngoại tình, tức giận vì vợ cố tình đòi ly hôn, không được bồi thường tiền công... ở rể, anh Tùng đã ra tay chém đứt tay vợ.

Vnexpress đưa tin, công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đã bắt Trần Kim Tùng (38 tuổi) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, chị T. và Tùng kết hôn từ 6 năm trước. Thời gian chung sống Tùng và người vợ hơn 3 tuổi thường xảy ra mâu thuẫn. Gần đây, người vợ làm đơn ra tòa xin ly hôn.

Theo báo Tuổi trẻ thủ đô, từ buổi hòa giải ở tòa đi ra, anh Tùng nói với vợ: “Bộ em không thương anh, thương con nữa sao mà thôi anh?”. Chị Thắm đáp: “Hổng còn gì nữa để thương”. Tới chỗ để xe, chị Thắm mở cốp xe định lấy tiền đóng cho tòa thì anh Tùng bất ngờ cầm dao xông đến. Anh Tùng định chặt chân chị Thắm, nhưng do chị Thắm đưa tay đỡ nên anh Tùng chặt đứt trọn bàn tay phải của chị Thắm.

Nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, chị Thắm cho biết hiện chị vẫn còn mệt. Chỗ vết thương vẫn còn đau nhức nhiều và các ngón tay từ bàn tay nối lại chưa cử động được. Chị sẽ không bãi nại vì hành động đó xem như anh Tùng không còn coi chị là vợ nữa.

 Bàn tay phải của chị T. bị chính người chồng chém đứt lìa. Ảnh: Phununews.

Báo này cũng trích lời ông Trần Văn Điền (67 tuổi, cha ruột anh Tùng, ấp Trao Tráo, xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng): Anh Tùng là con thứ 4 trong gia đình. Khoảng 15 năm trước, anh Tùng cưới người vợ đầu và có 2 con trai. Khi đứa con trai nhỏ lên 5 tuổi, vợ anh theo người khác, để lại cho anh một số tài sản. Hai con của anh Tùng được ông nuôi đến bây giờ.

Năm 2010, anh Tùng cưới chị Thắm và có đứa con 4 tuổi. Anh Tùng về ở rể bên gia đình vợ. Anh Tùng là người chí thú làm ăn. Đến năm 2013, vợ chồng anh Tùng phát sinh mâu thuẫn. Chị Thắm cho rằng, anh Tùng thường đánh đập vợ. Chị đã cho cơ hội để chồng sửa đổi nhưng anh Tùng không thay đổi. Chị và anh Tùng đã ly thân từ tháng 7/2014. Sau đó, do nghĩ không còn tình cảm với anh Tùng nữa nên chị nộp đơn xin ly hôn ở TAND huyện Châu Thành.

Còn theo anh Tùng, nguyên nhân vợ chồng anh mâu thuẫn là do mẹ vợ chửi anh. Lần đó anh đánh vợ 1 bạt tai thì chị Thắm dẫn con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Tháng 2/2014, anh có đến thăm vợ và con. Do không gặp chị Thắm, nên anh dẫn con về nhà cha mẹ ruột của anh sống. Tháng 3/2014, chị Thắm đến thăm anh và con. Cũng thời gian đó, anh và vợ hàn gắn tình cảm.

Nhưng đến tháng 4/2014, anh phát hiện trong điện thoại của chị Thắm có số điện thoại của một người đàn ông. Người đàn ông đó từng có lần điện thoại lại chửi anh. Khoảng tháng 7/2014, người đàn ông đó lại tiếp tục gọi điện thoại cho chị Thắm. Anh Tùng phàn nàn, thì chị Thắm nói là chỉ bị chọc ghẹo. Tin tưởng vợ, anh Tùng không nói gì nữa. Sau đó, anh Tùng đưa mẹ ruột đi bệnh viện thì ở nhà, chị Thắm dẫn con bỏ đi đâu không rõ.

Tháng 8/2014, chị Thắm gởi đơn đến Tòa án huyện Châu Thành yêu cầu ly hôn. Anh Tùng nói mình không đánh đập, cự cãi hay có lỗi gì với chị Thắm nên không đồng ý ly hôn. Anh Tùng còn cho rằng, anh làm rể được 4 năm thì gia đình bên vợ bạc đãi, đuổi anh ra khỏi nhà và kêu vợ ly hôn với anh. Gia đình vợ bao che cho vợ anh có tình nhân, chiếm tài sản riêng và bắt con anh đi giấu. Nên có lần, anh uống thuốc tự tử, nhưng may mắn được cứu sống. Sau đó, vợ anh đồng ý rút đơn ly hôn.

Nhưng đến năm 2015, chị Thắm lại gửi đơn đến TAND huyện Giồng Riềng xin ly hôn. Trong bản tự khai, anh Tùng cho biết mình không đồng ý để chị Thắm nuôi con. Lý do là vợ anh đã bỏ mặc con, giao anh nuôi từ tháng 5/2015 đến nay, không ngó ngàng đến. Có lần con anh bệnh nặng phải nằm bệnh viện, anh báo cho vợ hay nhưng chị Thắm cũng không đến thăm.

Do vợ anh đang ngoại tình nên anh lo lắng vợ không chăm lo đầy đủ cho con anh. Về tài sản, khi sinh sống tại gia đình vợ, anh đã lo làm ăn và dành dụm, đóng góp để cha mẹ vợ cất nhà trị giá khoảng 170 triệu đồng và các vật dụng khác. Do đó, anh yêu cầu tòa cho chia đôi…

 Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Phununews

Về phía mình, chị Thắm khẳng định, chị không ngoại tình như anh Tùng tố. Gia đình chị cũng không hề xua đuổi anh Tùng. “Trong đầu ảnh nghĩ sao tui đâu biết? Tui nghĩ mình không có lỗi gì. Lúc mượn tiền cha chồng để ảnh làm nghề đan lục bình, vợ chồng có cãi nhau chút đỉnh. Nhưng lần đó, ảnh bắt con xuống ghe bỏ nhà đi chừng 2 năm mới quay về. Ảnh chơi bời đủ thứ. Rồi trong lúc đi ghe ảnh còn sống với người phụ nữ khác. Từ đó tui xin ly hôn”, chị Thắm nói.

Theo chị Thắm, nguyên nhân chính anh Tùng chặt tay chị là do lúc hòa giải tại tòa, anh Tùng có đòi tiền “ở rể” 160 triệu đồng. Thẩm phán kêu anh đóng 4 triệu đồng tiền tạm ứng án phí thì mới được giải quyết. Nhưng anh Tùng nói anh là bị đơn, sao phải đóng tiền, tòa xử vậy là bênh vực chị Thắm? Thẩm phán nói, nếu không đóng thì tòa không giải quyết. Và anh Tùng nói: “Không xử cũng được”. Nhưng vừa bước ra ngoài, anh Tùng đã vung dao chém vợ.

Hôm nay (4/6): Giá xăng sẽ tăng 600 đồng/ lít?(VietQ.vn) - Dự báo giá xăng sẽ tăng 500-600 đồng/ lít từ chiều nay (4/6).

Hoàng Minh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang