Chồng hóa 'đuốc sống' cùng con trai 7 tuổi vì vợ bỏ về nhà mẹ

author 13:47 27/05/2016

(VietQ.vn) - Trọng mang con trai ruột 7 tuổi là Nhan Văn Hữu tới tìm chị Diễm rồi bất ngờ lấy can xăng mang theo đổ lên người Trọng và Hữu tự thiêu.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, ngày 27/5, Công an H. An Phú (An Giang) cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.An Phú không khởi tố vụ án đốt xăng gây chết người. Lý do, theo Cơ quan CSĐT do Công an H.An Phú, người gây án là Nhan Văn Trọng (48 tuổi, ngụ ấp Phú Nghĩa, xã Nhơn Hội, H. An Phú) đã tử vong.

Theo Cơ quan điều tra, Trọng và vợ là Đoàn Thị Diễm (cùng ngụ H.An Phú) mâu thuẫn nhau nên ngày 15/5, Diễm bỏ về nhà mẹ ruột ở xã Nhơn Hội ở. Khoảng 16 giờ 40 ngày 23/5, Trọng mang con trai ruột 7 tuổi là Nhan Văn Hữu tới tìm chị Diễm rồi bất ngờ lấy can xăng mang theo đổ lên người Trọng và Hữu đốt.

Người dân địa phương đã chuyển cả hai trong tình trạng bỏng nặng đi Bệnh viện đa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tối ngày 23/5, cháu Hữu đã tử vong. Chiều ngày 25/5, sau nhiều giờ hôn mê, Trọng cũng đã tử vong. Thi thể hai cha con đã được người thân đưa về an táng.

Vợ bỏ đi, chồng tưới xăng lên người, cùng con trai 7 tuổi tự thiêu

Vợ bỏ đi, chồng tưới xăng lên người, cùng con trai 7 tuổi tự thiêu. Ảnh minh họa

Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở An Giang. Ngày 5/4, Công an xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết đang làm rõ vụ anh Nguyễn Phú Cường (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn) tưới xăng vào người mình và con gái 7 tuổi, rồi châm lửa đốt, khiến cả hai bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 4/4, anh Cường dẫn con gái đến gặp người vợ đã ly hôn cách đây hơn 3 tháng là chị Lục Thị Hồng Nhung (quê Kiên Giang) tại khu vực gần chợ Núi Chóc, xã Mỹ Phú Đông. Sau khi đôi bên cự cãi nhau, anh Cường bồng con gái lên rồi tưới xăng tự thiêu.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Nhung, người dân chạy đến dập lửa và đưa cả hai cha con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng nên cả hai cha con tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang rồi lên TP HCM để điều trị, báo Người lao động đưa tin. 

Em trai gục chết dưới nhát dao oan nghiệt của anh vì vài trái chuối(VietQ.vn) - Hai anh em xảy ra mâu thuẫn vì vài trái chuối mất trộm dẫn đến đánh nhau. Người anh liền chạy về nhà lấy dao trở lại đâm em trai gây ra vụ án mạng.

Nguyễn Hương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang