'Ốc đảo' chè xanh mới toanh, đẹp nao lòng giữa miền Tây xứ Nghệ
Sự kiện: Kinh nghiệm du lịch giá rẻ
Về Nghệ An tham gia lễ hội hoa hướng dương đầu tiên ở Việt Nam
Du lịch Nghệ An: Lại thêm một mùa hoa hướng dương mời gọi
Giới trẻ háo hức với 4 cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp
"Ốc đảo" chè hay “Hạ Long của xứ Nghệ” là cái tên mà nhiều du khách dùng để ca tụng vẻ đẹp của đảo chè Cầu Cau, huyện Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An.
Những cây chè ở đây được xếp theo từng dải dài, cắt tỉa uốn lượn theo triền đồi, cùng với cảnh sông nước yên bình, thơ mộng, tạo nên những "đảo chè" độc đáo mang đến cho du khách cảm giác an yên, thư thái tâm hồn. Tới đây, du khách di chuyển khoảng 10 phút bằng thuyền máy với mức giá từ 100.000- 150.000 đồng chở tối đa bốn người với đầy đủ phao cứu hộ trong một buổi.
Chốn bình yên và khung cảnh trữ tình ở "đảo chè" khiến bao người mê đắm - Ảnh: IntrernetSau khi thỏa thích chiêm ngưỡng cảnh sắc, ghi lại hình ảnh kỷ niệm, du khách có thể mua về những bó chè vừa được người dân địa phương thu hái trên sườn đồi để cùng với người thân thưởng thức hương vị thơm ngon đặc trưng của chè xanh xứ Nghệ.
Trần Huyền