Côn đồ đi ô tô nổ súng bắn thương binh như phim hành động
Điểm mặt các vụ cảnh sát nổ súng, người dân "lãnh đủ"
Súng nổ trong trạm kiểm soát, 3 cảnh sát thương vong
Sự thật vụ 3 cảnh sát giao thông thương vong vì nổ súng
Khởi tố, bắt giam cảnh sát nổ súng bắn đồng nghiệp
Thượng nghị sỹ Mỹ kể phút nổ súng ngoài Nhà trắng
Nhân chứng vụ cảnh sát nổ súng bắn chết đồng nghiệp là "dân anh chị"?
Nổ súng bắn nhau như phim hành động ở sân bay
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 7/12, một nhóm côn đồ khoảng 10 người ngang nhiên xông vào cơ sở thương binh tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội làm 3 người bị thương.
Danh tính các nạn nhân được xác minh là Nguyễn Văn Công, (thương binh hạng ¼, cụt 2 chân) bị thương ở ngực, ông Nguyễn Văn Thực (thương binh hạng 2/4) bị vỡ đầu và anh Đỗ Đức Nguyên, 23 tuổi là bảo vệ công ty bị bắn bằng súng col đạn hoa cải làm toét mắt trái.
Anh Nguyên đang được điều trị ở Bệnh viện Mắt Trung ương, ông Công và ông Thực được cấp cứu, khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Theo một số người dân ở gần công ty, nhóm côn đồ do 1 người có tên là H. “toa” cầm đầu và lớn tiếng hô hoán đàn em bắn chết đám thương binh… Sau khi nổ súng, nhóm côn đồ đã vứt lại chiếc ô tô và bỏ trốn. Được biết, Công ty TNHH Cơ khí và Chế tạo 27/7 do ông Trần Huy Tấn làm giám đốc.
Ông Tấn là thương binh hạng ¼, nguyên là tù binh ở đảo Phú Quốc, gia đình cách mạng có chú ruột và cha là liệt sĩ. Công ty của ông là đồng đội đa số thương binh nặng từ chiến trường trở về. Ngay sau khi nhận tin báo Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai có mặt bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA BẠN ĐỌC: 0904.065.256
Theo Tri thức