Con rể lấy mạng bố vợ vì giận vợ không đưa đi khám bệnh

author 14:29 04/12/2015

(VietQ.vn) - Chiều 2/12, nghĩ tới chuyện mâu thuẫn với vợ nên Phương cầm một chiếc lục bình gỗ ở phòng khách rồi bất ngờ đập vào đầu bố vợ là ông Từ, khiến ông này tử vong tại chỗ.

Theo tin tức từ báo Zing News, chiều 3/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt Đỗ Như Phương (49 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Văn Từ (73 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi - là bố vợ của Phương). Ông Từ mới ở tỉnh Quảng Ngãi lên Đắk Lắk sống cùng gia đình Phương để trông nhà và giúp chăm sóc 2 cháu gái.

Đối tượng Phương tại trụ sở công anĐối tượng Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Zing News

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2014, Phương bị tai biến nên muốn được đi chữa bệnh tại TP.HCM. Tuy nhiên do nhà nghèo, vợ phải đi làm rẫy ở Đắk Nông, Phương chưa đi được, sinh ra bực tức.

Chiều 2/12, nghĩ tới chuyện mâu thuẫn với vợ nên Phương cầm một chiếc lục bình gỗ ở phòng khách rồi bất ngờ đập vào đầu ông Từ, khiến ông tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phương bỏ trốn xuống thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) trốn. Sau 13 giờ rà soát, sáng 3/12, PC45 phối hợp với Công an phường Bình Tân (thị xã Buôn Hồ) đã bắt được Phương. Tại cơ quan công an, Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Thu Hường (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang