Tắm tại bãi biển có nhà thờ Đổ đẹp nhất Việt Nam 3 nam sinh mất tích
Quảng Ngãi: Gia đình đi tắm biển ngày mùng 3 Tết, 2 cháu bé chết thảm
Sợ cá chết ở miền Trung, dân chơi đổ xô về nhà thờ Đổ 'đẹp – độc – lạ' nhất Việt Nam
Cá chết hàng loạt, tour du lịch đi miền Trung vẫn hút khách
Theo thông tin từ công an huyện Hải Hậu vào khoảng 15h chiều nay (ngày 8/5/2016) tại bãi biển Văn Lý (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) - nơi có di tích nhà thờ Đổ đẹp nhất Việt Nam, một nhóm học sinh lớp 11 trường THPT Tô Hiến Thành tổ chức tắm biển do thủy triều dâng, cộng với sóng to và các em tự ý ra quá xa khu vực cảnh báo nên sóng đã đánh chìm cuốn 3 em mất tích.
Ngay sau khi nhận được thông tin của các em học sinh đi cùng, chính quyền, lực lượng biên phòng và ngư dân trên biển đã tổ chức tìm kiếm và cứu nạn các nạn nhân. Do thủy triều dâng cao kết hợp sóng to nên tới thời điểm này công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm, lực lượng biên phòng, công an và ngư dân trên biển đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm . Tính đến 18h chiều nay các phương án thả lưới câu, quăng lưới, dùng tàu rà soát….đều chưa có kết quả , hiện 3 em vẫn mất tích.
Bà Vân - một nhân chứng có mặt cho biết: “Sóng to nước lớn, ngư dân chúng tôi còn không dám ra khơi đánh bắt,vậy mà các em bất chấp ra tắm…khó mà cứu được!”.
Được biết các em đều có hộ khẩu trong huyện Hải Hậu, là học sinh lớp 11 trường THPT Tô Hiến Thành.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết, cô T., mẹ em Hướng- 1 nạn nhân bị chết đuối ở xóm 17, xã Hải Hưng nói thất thần trong vô vọng: “Bố nó mất rồi, bây giờ sao ông trời lỡ cướp mất con tôi, Hướng ơi!”.
Hiện danh tích của 2 nạn nhân còn lại, công an đang thu thập và điều tra.
>> Vụ nhân viên sân bay đánh khách TQ: Cục HK xử phạt chưa đúng luật lại thiếu tình?!
Khởi Nguyên