Vụ cướp taxi Mai Linh: Lái xe kể lại giây phút 'sinh tử'

author 14:49 14/04/2015

(VietQ.vn) - Công an vẫn đang truy lùng thủ phạm vụ cướp xe taxi Mai linh táo tợn trong đêm khiến tài xế bị thương nặng ở khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo tin tức trên báo VietNamNet, sáng 14/4, lực lượng cảnh sát vẫn tiếp tục phong tỏa khu vực đường Đào Duy Anh, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận) để truy tìm tên cướp xe taxi Mai Linh táo tợn vào khuya ngày 13/4 tại khu vực Hòa Thắng, Bắc Bình.

Cụ thể, anh Phạm Tấn Khanh (23 tuổi), tài xế hãng taxi Mai Linh chạy xe bốn chỗ đón một nam thanh niên tại khu vực vòng xoay gần Siêu thị Lotte Phan Thiết. Vị khách này yêu cầu đưa về thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình và đề nghị đi theo con lộ ven biển. Đến khu vực Hòa Thắng (Bắc Bình) là nơi rất vắng vẻ, gã thanh niên đã chồm người lên móc dao khống chế lái xe.  Bị phản ứng, tên cướp đã dùng dao đâm vào bụng khiến anh Khanh trọng thương, phải rời xe bỏ chạy về TP Phan Thiết.

Lái xe taxi Mai Linh bị đâm trọng thương kể lại vụ cướp táo tợn giữa đêm

Lái xe taxi Mai Linh bị đâm trọng thương kể lại vụ cướp táo tợn giữa đêm. Ảnh minh họa

Khi nhận được thông tin có vụ việc nghiêm trọng như trên, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận đã chia thành nhiều nhánh để truy tìm tên cướp xe taxi. Cảnh sát yêu cầu tổng đài Mai Linh định vị và thông báo vị trí. Sau khoảng 20 km, đến vòng xoay Phan Thiết thì mất dấu do ở đây có đến bốn ngã rẽ. 

Khoảng 23g, chiếc xe taxi trên được lực lượng chức năng phát hiện đang chạy bạt mạng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Khi bị truy đuổi, xe taxi này chạy vào TP Phan Thiết và “cắt đuôi” được lực lượng chức năng. Một số nhân chứng cho biết lúc bỏ xe chạy, người lái chiếc xe taxi này có cầm theo hung khí.  Sáng 14/4, tài xế Phạm Tấn Khanh đã tỉnh táo trở lại và cung cấp thông tin về vụ cướp kinh hoàng xảy ra vào lúc nửa đêm. 

Tài xế Phạm Tấn Khanh kể lại: “Đoạn đường đó vắng vẻ, không có nhà, nó kêu em dừng lại để xuống xe, nó hỏi em bao nhiêu tiền, em nói 520.000 đồng. Vừa nói xong, nó đâm luôn. Em chống cự lại. Nó ôm em rồi đâm tiếp một nhát ở sau lưng nữa. Em xô nó ra rồi bỏ chạy. Nó cướp chiếc taxi của em luôn”. Giữa khuya, anh Khanh được đưa vào cấp cứu ở trạm y tế xã Lương Sơn, sau đó chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Lực lượng cảnh sáng vẫn đang tiếp tục truy xét, theo báo VOV.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang