Đã tìm thấy xác nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường chưa?

author 15:25 27/10/2013

(VietQ.vn) - Cho đến trưa hôm nay 27/10 vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường. Dù vậy nhưng gia đình đã tổ chức vái vọng cầu mong sớm tìm được xác chị Huyền.

 

 

 

 

 

 

Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, ông Nguyễn Văn Tân – nhân viên nhà tang lễ bệnh viện bạch mai nhận định: “Nếu thi thể của con người có sự tác động của dao kéo làm rách da thịt thì cũng rất khó nổi trong thời gian ngắn”.
 
Ông Tân lấy ví dụ, với người chết đuối cũng giống như quả bóng, bên trong có chứa không khí. Quá trình ngấm nước, da thịt phân hủy sẽ làm cho nó trương và khí ở trong người vì thế mà nổi lên.
 
Nhưng với người đã tử vong trước khi chưa rơi xuống nước mà lại có sự tác động của giao kéo thì không khác gì quả bóng bị rách thì sẽ rất khó nổi.
 
Bên cạnh đó, ông rất băn khoăn: “Không biết chị Huyền có bị ông bác sĩ Tường phẫu thuật rạch ở ngực hay không. Nếu như thế, quả thật rất khó có thể nổi lên và có thể hiến hình dạng trước khi cơ quan chức năng tìm thấy”.
Trong kinh nghiệm gần 30 năm làm việc trông coi tử thi ở nhà tang lễ, ông Tân cho biết: “Những nạn nhân bị vứt xuống nước, khi bị ngấm nước và chịu tác động từ môi trường nước chảy, va đập thì sẽ bị phân hủy nhanh hơn. Nếu không sớm tìm thấy trong thời gian tới thì e chừng càng về sau sẽ càng khó tìm hơn”.
 
Cùng chung nhận định này, ông Vũ Ngọc Hướng – nhân viên trông coi nhà xác ở bệnh viện Thanh Nhàn cũng cho biết: “Thông tin về BS Nguyễn Mạnh Tường phi tang thi thể bệnh nhân được tôi theo dõi trong suốt ngày qua. Có thông tin cho rằng, bác sĩ này đã tiêm thuốc gì đó vào người bệnh nhân để che giấu việc tìm xác nhưng theo tôi thì không phải. Bởi vì, khi bệnh nhân đã tử vong thì việc tiêm thuốc vào người gần như vô hiệu vì không thể truyền đi khắp cơ thể được”.
 
Đồng thời, ông Hướng cũng nhận định: “Có thể thi thể của chị Huyền sẽ nổi trong thời gian tới khi mà đã có sự ngấm nước và trương lên. Nhưng sợ rằng chờ đến lúc đó thì phần thi thể ấy sẽ bị phân hủy từ môi trường bên ngoài khiến cho nó tan rã nhanh, việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn”.

 

14h ngày 29/10, Thượng tá Nguyễn Văn Cương – Phó phòng cảnh sát đường thủy, (công an Hà Nội) cho biết người dân khu vực cầu Yên Lệnh (Hà Nam) vừa cấp báo phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy, có nhiều dấu hiệu giống với nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Nhiều ngày qua, gia đình vẫn đi tìm kiếm xác chị Huyền.

Hiện, thượng tá Cương cùng một số chiến sĩ công an đang cấp tốc có mặt tại hiện trường để xác minh xem có đúng là thi thể của chị Huyền hay không. Nếu đúng là thi thể của chị Huyền thì tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 10 kể từ khi chị Huyền bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang.

Trước đó, sáng 26/10, đội thợ lặn chuyên nghiệp của trường Giao thông Vận tải tạm dừng tìm kiếm nhưng rất đông người dân vẫn tập trung tại chân cầu Thanh Trì.  Những người tham gia giao thông phía trên cầu Thanh Trì cũng dừng lại để theo dõi.


 

Nhiều người hiện nay vẫn trông chờ thông tin xem đã tìm thấy xác nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường chưa?

 

Sát bờ sông, gia đình nạn nhân đã tổ chức lễ khấn vong mong sớm tìm được di thể người thân.

 

 

Sau hàng trăm km tìm kiếm không mang lại hiệu quả, người nhà đã bàn bạc với nhau cho rằng, có thể tên Nguyễn Mạnh Tường đã ném xác chị xuống sông để giảm nhẹ tội, nhưng thực ra hắn buộc đá hoặc cột vật nặng vào người chị.

 

 

Sáng nay (27-10), thân nhân của chị Huyền vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm thi thể chị ở khu vực sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thanh Trì. Những tia hy vọng vẫn được nhen nhóm với nhiều lời giúp đỡ, chỉ dẫn của nhiều người dân từ khắp nơi trong cả nước.

Ông Quang, cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị Huyền), cho biết gia đình vẫn chưa thể thôi tìm kiếm thi thể chị Huyền. "Dù chỉ còn một tia hy vọng hay một manh mối nhỏ nào, gia đình chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm" - ông Quang cho biết.



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 27-10, anh Nguyễn Hữu Huy cho biết hôm nay gia đình sẽ tiếp tục ở bờ sông để tìm kiếm xác vợ anh. "Tuy nhiên, việc có thuê thợ lặn để tìm kiếm hay không phụ thuộc vào những nguồn tin giúp đỡ  khác nhau của mọi người, lúc đó gia đình mới xem xét có thuê thợ lặn để lặn tìm tại các vị trí cụ thể" - anh Huy nói.

 

Nhiều người tập trung ở khu vực sông Hồng hy vọng sớm tìm thi thể chị Huyền


Vào khoảng 15 giờ 15 chiều qua (26-10) tại khu vực trạm bơm ở bến đò Vạn Phúc, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội đã phát hiện một thi thể trôi sông đã phân hủy đến biến dạng. Nhiều người dân đã kéo đến hiện trường vì cho rằng đó là thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. 


Ngay sau khi nhận được thông tin, gia đình chị Huyền cũng đã có mặt để nhận dạng. Tuy nhiên, sau đó xác định đấy là thi thể của nam giới. 

Trong chiều qua, anh Nguyễn Hữu Huy cũng đã lên thuyền để chỉ cho 1 thợ lặn tiến hành lặn để tìm kiếm xác vợ ở khu vực ngay dưới vị trí trụ cầu được cho là bác sĩ Tường đã vứt xác vợ anh xuống sông Hồng. Tuy nhiên, đến 16 giờ 30, cuộc tìm kiếm kết thúc mà không đem lại kết quả nào. 

 


 

 

Ông Quang (ảnh) cho biết gia đình đang tiếp tục thuê thuyền xuôi về hạ lưu khoảng 30 km để sục tìm

Cũng trong chiều 26-10, ông Quang cùng với một số thân nhân khác đã thuê thuyền, đi dọc sông Hồng xuôi về phía dưới hạ lưu với chiều dài khoảng 30 km để tiếp tục tìm kiếm chị Huyền.


Chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở ngõ 36 phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường, ném xác phi tang vào tối ngày 19-10. Theo lời khai, bác sĩ Tường đã ném thi thể chị Huyền xuống sông Hồng từ cầu Thanh Trì.
 
Tuy nhiên, đến nay, đã sang ngày thứ 9, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm trên hàng trăm km lưu vực sông Hồng và lặn tìm quanh cầu Thanh Trì, thi thể chị vẫn chưa được tìm thấy.
Trao đổi với báo chí, thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng phòng CS đường thủy, Công an TP. Hà Nội, cũng là người tham gia tìm kiếm thi thể chị Huyền, cho biết: “Đến lúc này, chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi, liệu BS Tường có vứt xác xuống sông Hồng không, hay không tìm thấy.
Bên cạnh đó, dư luận cũng như gia đình nạn nhân mong mỏi là tìm thấy xác nạn nhân càng sớm càng tốt. Theo lời khai của hung thủ, thi thể nạn nhân không bị buộc hay trói gì cả, cứ thế là ném xuống sông Hồng”.
Theo thượng tá, với kinh nghiệm nhiều năm trong tìm kiếm thi thể các nạn nhân ở dưới nước, có thể phán đoán rằng, tới lúc này, thi thể bị cát vùi khoảng 1m nhưng sẽ nổi lên.
Trước đó, sau nhiều ngày thuê thợ lặn tìm kiếm ở quanh chân cầu những vẫn không có kết quả, chiều 26/10, lực lượng tìm kiếm tạm dừng công việc. Ông Doãn Quốc Hưng, hiệu phó trường trung cấp GTVT Thăng Long cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm hết mình nhưng không tìm thấy gì”.
Những ngày qua, người nhà nạn nhân vẫn lập đàn cầu siêu cho chị Huyền dọc sông Hồng, đoạn từ cầu Thanh Trì đến bến phà Khuyến Lương, Hà Nội. Hàng chục phật tử lập đàn tràng cầu siêu cho vong linh chị Huyền để mong sớm tìm thấy thi thể nạn nhân.

Chiều 25/10, cậu ruột của chồng nạn nhân Huyền tỏ ra vô cùng nghi vấn về lời khai của bác sĩ Tường: “Chúng tôi đề nghị CQĐT lấy lại lời khai của ông Tường và người bảo vệ, để xác định các ông ấy có thực sự vứt xác cháu tôi xuống sông Hồng khu vực này không. Biết đâu ông ấy phi tang ở trên bờ thì sao?”.
Bên cạnh đó, chồng của nạn nhân Huyền cũng trăn trở sau nhiều ngày không tìm thấy thi thể của vợ: “Tôi cứ bán tín bán nghi, không biết vợ tôi có nằm dưới dòng sông này thật hay không, hay ông ta lại chia năm xẻ bảy vợ tôi ở nơi nào”.
Anh Huy cho biết anh đã đi dọc sông Hồng, đi rất xa hàng trăm km về phía dưới hạ lưu nhưng vẫn không có thông tin gì về vợ: “Nếu có thông tin về xác chết ở bất cứ đâu thì chúng tôi vẫn sẽ tới ngay lập tức, kể cả lật tung từng ngọn cỏ, bới từng mớ rác ở hai bên bờ sông Hồng tôi cũng sẽ làm. Nhưng đến nay, vẫn chưa có thông tin nào cả. Tôi mông lung lắm. Biết tìm vợ tôi nơi đâu giữa chốn mênh mông này”.
Thông tin trên Đất việt, sau hàng trăm km tìm kiếm không mang lại hiệu quả, người nhà đã bàn bạc với nhau cho rằng không thể tin tưởng vào lời khai của tên bác sĩ vô nhân tính, biết đâu hắn khai ném xác chị xuống sông để giảm nhẹ tội, nhưng thực ra hắn buộc đá hoặc cột vật nặng vào người chị.
 
Một lần nữa, cả gia đình quyết tâm xới tung khúc sông Hồng dưới chân cầu Thanh Trì vì cho rằng chị bị kẹt tại đó. Từ chiều ngày 24/10 đến đêm 25/10, 11 thợ lặn được cử đến từ các cơ quan chức năng, kết hợp với thuyền 5 ngư dân từ Chèm xuống thay phiên nhau lùng sục lòng sông.
Ông Trung, cậu anh Huy cho biết chi phí thuê 5 ngư dân và con thuyền này được phía bệnh viện Bạch Mai – cơ quan của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, kẻ phi tang thi thể chị Huyền chi trả.
 
Đêm 25/10, các thợ lặn thông báo họ không thể tiếp tục được công việc vì lòng sông rất tối, không thể tìm kiếm, chửa kể thuyền bè di chuyển trên mặt nước nhiều, gây nguy hiểm cho thợ lặn bên dưới. Đồng thời, những chỗ nào khả dĩ, họ cũng đã lùng sục rất kỹ.
 
Từng tốp thợ lặn mang đồ nghề lên bờ. Anh Huy, chồng của nạn nhân còn nấn ná dưới bến sông mãi mới chịu rời đi.
 
Gương mặt hốc hác, tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, anh cho biết: “Thực sự lúc này gia đình đang rất bế tắc về biện pháp, chúng tôi đã thử mọi cách, thậm chí dùng tới cả những biện pháp tâm linh, nhưng quá vô vọng. Đêm nay, gia đình chúng tôi sẽ họp bàn lại để tìm thêm biện pháp. Dù sức người có hạn nhưng còn nước còn tát, gia đình sẽ cố gắng tìm bằng được vợ tôi về”.
 
“Lúc này tôi không còn tâm trí để lo tính bất kỳ chuyện gì ngoài việc tìm kiếm thi thể vợ mình. Có tìm được cô ấy về, tôi mới yên tâm để dồn tâm sức chăm lo cho hai đứa con của tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể, các cơ quan báo chí và nhân dân đã quan tâm đến gia đình tôi.” – Anh Huy tâm sự qua hàng nước mắt.
Sau khi gia đình nạn nhân Cát Tường được hai nhà ngoại cảm phán như đúng rồi và hàng chục thợ lặn tìm giúp không có kết quả, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội đã đề nghị dùng phương án câu rà tìm kiếm nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền – người bị bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác xuống sông Hồng.

Ngày 28/10, đã bước sang ngày thứ 9 nhưng thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn không nổi và cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng chưa có bất kì manh mối nào. Nói về việc thi thể nạn nhân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xuống sông để phi tang vẫn bặt vô âm tín.

 

 

Thiếu Tá Lê Việt Dũng – Đội trưởng đội khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an TP Hà Nội, với hàng chục năm công tác cho biết rằng: “Thông thường trong các vụ án nạn nhân bị chết dưới sông, nước chỉ khoảng 3 ngày sẽ nổi, cùng lắm là tới ngày thứ 4 hoặc thứ 5 chứ không có chuyện chìm lâu như vậy.Có thể thi thể chị Huyền đã nổi tại một khu vực nào đó nhưng chưa có ai phát hiện ra.”

 

 

Thiếu tá Lê Việt Dũng cũng cho biết thêm, trong trường hợp đúng là thi thể chị Huyền vẫn chìm dưới nước thì ông chưa gặp bất cứ vụ việc nào tương tự. Lãnh đạo đội khám nghiệm hiện trường cũng không thể lý giải được tại sao tới ngày thứ 9 thi thể vẫn chưa nổi.Vì nếu do ảnh hưởng của thời tiết lạnh thì cũng không lâu đến như vậy.

Mặt khác, phía lực lượng CSGT đường thủy vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân dọc theo các khu vực sông chảy đã được khoanh vùng.

Thượng tá Nguyễn Văn Cương Phó Phòng CSGT đường thủy, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ dùng lưỡi câu rà dưới đáy sông. Ông Cương cho biết việc dùng phương pháp này bởi có giả thiết thi thể nạn nhân sẽ trôi dưới đáy sông và lọt vào hố, vùng trũng nào đó dưới đáy, cũng có thể bị cát vùi lấp.

 

Lời khai mới nhất của Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường tại cơ quan Công an

Trong quá trình lấy lời khai, Tường đã xác nhận: Trước khi đến nâng ngực tại trung tâm của Tường, chị Huyền đã từng đến một trung tâm thẩm mỹ khác ở Xã Đàn - Đống Đa - Hà Nội.

Nhưng do không yên tâm về chất lượng ở đây nên chị Huyền đã tìm đến trung tâm của Tường ở 45 Giải Phóng - Hà Nội.


Sau khi nghe Tường tư vấn với những lời khẳng định về chấy lượng và giới thiệu với uy tín là bác sĩ đang công tác ở Khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai nên đã sớm lấy được lòng tin của chị Huyền.

Ngày 19/10, chị Huyền đã đến nộp 50 triệu đồng, yêu cầu được nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật thì xảy ra hiện tượng chị Huyền bị sốc. Tường đã âm thầm một mình tiến hành cấp cứu nhưng bệnh nhân đã tử vong. Sau đó, chờ đến đêm khuya, Tường đã phi tang thi thể chị Huyền hòng che giấu sự việc.

 

 


Lý giải cho hành động không đưa chị Huyền vào bệnh viện cấp cứu, Tường nói: "Sau khi làm xong mọi việc, lúc nào tôi cũng trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Quả thực, khi chị Huyền bị tai biến trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ do tôi đảm nhiệm, tôi đã vô cùng sốc.

Lúc đó, tôi không nghĩ được gì, cuống quýt làm mọi việc hòng che giấu tội lỗi. Giá như khi đó, tôi bình tĩnh được, làm chủ được tình huống, đưa chị Huyền vào bệnh viện cấp cứu thì... có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn".

Bên cạnh đó, ngày 25/10, năm bệnh nhân khác đã phải vào viện cấp cứu có liên quan đến  việc bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phẫu thuật tại trung tâm thẩm mỹ của mình.

TS. Nguyễn Huy Thọ, nguyên Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình và hàm mặt (Bệnh viện 108), cho hay đã nhận khám cho năm bệnh nhân của bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, hai người trong số này có một nâng mũi, một hút mỡ đùi và có biến chứng.

 



“Những bệnh nhân của bác sỹ Tường có thể có hoặc không có biến chứng nhưng cần tư vấn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kiểm tra lại hoặc tư vấn” - TS Thọ cho biết.

Hiện thi thể chị Huyền vẫn chưa được cơ quan chức năng tìm thấy, mặc dù đã kết hợp cùng với gia đình huy động tối đa các biện pháp để rà soát 200km quanh khu vực Nguyễn Mạnh Tường phi tang.

 

 

Sáng 27/10, những người dân sống bằng nghề chài lưới trên sông Hông, đoạn thuộc địa bà xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội cách cầu Thanh Trì khoảng 1km) phát hiện một thi thể người đã chết trôi sông ngay phía dưới cầu Thanh Trì.

 

 

Khu vực phát hiện thi thể ngay cạnh hiện trường bác sĩ Tường ném xác. Một người dân trực tiếp, tiếp cận với xác chết cho biết, lúc đầu tưởng đó là xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Tuy nhiên, tiến lại gần thì nhận ra đó là xác nam giới. Kiểm tra người nạn nhân, bên trong có giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Quý Vương (33 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) cùng một ví da có nhiều giấy tờ.

 

 

Người nhà nạn nhân Vương nói không rõ lý rõ và thời điểm chết của anh này. Vài ngày trước đó điện thoại của Vương cũng không liên lạc được. Dù xác chết có nhiều biến dạng, nhưng đa số người thân đều khẳng định đó là Nguyễn Quý Vương. Trước đó, chiều 26/10, tại khu vực trạm bơm ở bến đò Vạn Phúc, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội đã phát hiện một xác chết trôi sông đã phân hủy đến biến dạng.

 

 

Nhiều người dân đã kéo đến hiện trường vì cho rằng đó là thi thể của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), người bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) ném xác xuống sông để phi tang. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng tiến hành giám định thì đó là thi thể của nam giới khoảng trên 30 tuổi.

Chưa tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân

Trong quá trình kiểm tra tài sản của chị Huyền sau khi bị phi tang, gia đình đã phát hiện chiếc điện thoại mà chị Huyền vẫn thường dùng đã bị mất. Rất có thể, trong chiếc điện thoại này có chứa những thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc.
Tuy nhiên, cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được ai đã lấy đi chiếc điện thoại này.
Theo cơ quan điều tra cho biết, trong vụ việc này đối tượng Đào Quang Khánh, 17 tuổi, là nhân viên bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường đã hỗ trợ đắc lực trong việc giúp Tường phi tang thi thể chị Huyền.
Một tình tiết rất đáng chú ý, đó là Khánh là người thu dọn đồ của nạn nhân, đồng thời là người điều khiển xe máy Lead, mang theo túi xách của chị Huyền bỏ ở đường Cổ Linh nhằm tạo hiện trường giả.
"Qua đấu tranh, Khánh một mực khẳng định không lấy chiếc điện thoại của chị Huyền. Khả năng người phát hiện ra đồ đạc của chị Huyền bỏ loại ngoài đường cũng đã được chúng tôi chứng minh không lên quan đến việc mất chiếc điện thoại này...", một chiến sĩ công an nói.

Nghi ngờ chặt xác phi tang?

"Chúng tôi đã mò quanh khúc sông, không bỏ sót một chỗ nào nhưng vẫn không thể tìm thấy manh mối. Dù còn một tia hy vọng thì chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm", một người thân của chị Huyền cho hay.

Nhiều phương án và giả thiết đang được cơ quan chức năng đưa ra. Đặc biệt, nhiều người còn đặt ra giả thiết xung quanh hành động phi tang thi thể nạn nhân của BS Nguyễn Mạnh Tường.

 



Hiện tại, gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng tiến hành lấy lại lời khai của Nguyễn Mạnh Tường nhằm làm rõ những nghi vấn của dư luận trong thời gian qua với những câu hỏi:

 

Có thực sự phi tang thi thể ở sông Hồng - khu vực cầu Thanh Trì không? Có buộc đá vào thi thể không? Có bơm thuốc gì vào người bệnh nhân để không nổi được không? Có chuyện chặt xác phi tang hay không?...

 

Lời cuối nạn nhân Huyền nói gì?
Nói về ngày vợ mình mất tích, anh Huy kể: “Vào khoảng 7h sáng ngày 19/10, tôi và vợ dậy sớm đi ăn sáng cùng nhau, sau đó định về đưa con nhỏ đi chơi, nhưng vợ bảo về nhà rồi đi có chút việc. Đến 9h30, vợ tôi gọi điện lại lần cuối bảo tôi rằng chắc phải tối mới về được. Trong ngày, tôi có việc cần hỏi nên gọi điện lại cho vợ thì không thể liên lạc được nên nghi máy hết pin”.
Theo anh Huy, tưởng mọi chuyện đúng như vợ nói là về muộn, nhưng quá giờ cơm chiều, tôi vẫn không thấy vợ về, gọi điện thì không liên lạc được. Lúc này, cả nhà đổ xô đi tìm nhưng không thấy nên đã trình báo lên cơ quan công an. “Sau đó, tôi đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hỏi xem vợ có đến đây không vì có lần vợ đã nói rằng hay lui tới để làm thẩm mỹ nhưng các nhân viên đều nói rằng không hay biết gì”, anh Huy kể.

 

 

Còn nước thì còn tát

Từ sáng sớm 28/10, người nhà nạn nhân đã đến để làm lễ, thắp hương cầu trời khấn Phật mong sao ngày hôm nay sẽ tìm được thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền. Sau 9 ngày từ khi chị Huyền mất tích, gia đình vẫn chưa một lần bớt nuôi hy vọng.

 

 

Anh Dũng, em họ của chị Huyền chia sẻ với phóng viên: “Gia đình đã làm tất cả mọi thứ, mò tìm nát cả khúc sông này lên rồi, cũng đã mời đủ nhà ngoại cảm từ bắc tới nam đến đây nhưng vẫn chưa có kết quả.

 

 

9 ngày vừa qua, gia đình luôn sống trong không khí thấp thỏm, cứ ở đâu có điện thoại báo tìm được xác, là một lần người nhà hồi hộp. Nhưng hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng, sự ra đi quá bất ngờ của chị Huyền là nỗi mất mát lớn đối với gia đình”.   


“Bác My, mẹ chị Huyền mấy ngày hôm nay bỏ ăn bỏ ngủ ra sông để tìm con, khổ thân bác gái, từng đấy tuổi rồi còn phải chịu cú sốc lớn như vậy.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngày nào chưa tìm dược xác chị Huyền thì bác My và gia đình tôi quyết không từ bỏ.

2 ngày nay không còn thợ lặn tìm kiếm nữa những gia đình vẫn thuê thuyền đi dọc mặt sông, mong sao sẽ thấy thi thể chị Huyền”, anh Dũng nói thêm.

 

 


Có mặt cùng gia đình chị Huyền là rất đông các nhà ngoại cảm tự xưng. Theo anh Dũng “Mỗi ngày có đến cả chục nhà ngoại cảm đến để nhận tìm thi thể chị Huyền.

Hàng chục nhà ngoại cảm quấy lừa người nhà nạn nhân


Tiền mất nhưng có được gì đâu, gia đình phải bàn nhau nói dối là không phải người nhà vì sợ họ sẽ làm phiền. Bác gái thì thương con, cứ nghe thấy thầy này thầy kia chuyên tìm xác đến giúp là lại hy vọng, khổ lắm.”

 

 

Tại hiện trường, một người tự xưng là Thầy Thịnh ở đường An Dương Vương phán: “Tôi đến đây vì tò mò xem dự đoán của mình có đúng không chứ cũng chẳng ham hố gì. Anh xem này, bát quái chỉ xác nạn nhân nằm ở hướng bên kia sông.

Chỗ cái cột số 41 ấy nhưng mà xa hơn 1 chút nữa. Muốn tìm được thi thể nạn nhân thì phải có nhà sư đến thiền, xuất hồn ra ngoài cho hồn chị Huyền nhập vào nhưng thế nguy hiểm lắm”.


Sự góp mặt của các nhà ngoại cảm đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc tìm kiếm xác chị Huyền. Em trai ruột chị Huyền ở trên thuyền tìm kiếm cùng với người thân không yên tâm khi mẹ mình ở trên bờ bị tiêm nhiễm quá nhiều lời đường mật của các nhà ngoại cảm.

"Họ nói như dọa vì cái tâm nên mới đến đây giúp, gia đình chỉ cần chuẩn bị bộ lễ theo yêu cầu để cầu khấn các vong, các oan hồn chết dưới sông Hồng. Xin họ đừng dùng phép che xác cô Huyền nữa, nhưng quan trọng vẫn là ở gia đình, gia đình không muốn thì cũng chịu. Họ khẳng định, xác chị Huyền chưa trôi đi đâu xa, vẫn ở dưới chân cầu Thanh trì, phạm vi tìm kiếm trong khoảng 300- 500 mét".

 

 

Quá bức xúc trước hành vi của các nhà ngoại cảm trong những ngày vừa qua, em ruột chị Huyền nói: “Mỗi ngày thuê thợ lặn đến mò mất cả trăm triệu đồng, từ hôm đấy đến nay cũng được 6 ngày rồi. Khúc sông này cũng chẳng còn chỗ nào để mà tìm nữa nhưng có thấy thi thể chị tôi đâu.

Nhà ngoại cảm đến cũng nhiều, ai cũng nói là ở đây, cứ tìm sẽ có tin vui nhưng đến nay đã có gì đâu.

Toàn cào cào, châu chấu đến để kiếm miếng ăn, gia đình thật sự mệt mỏi vì những nhà ngoại cảm như thế này rồi”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùy Chi - Mạnh Phan (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang