Thực hư thông tin đại ca giang hồ bị bắn chết khi đi chùa mùng 1

author 10:27 05/07/2016

(VietQ.vn) - Nạn nhân được cho là một đại ca giang hồ và cũng là giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề trên địa bàn TP. Phủ Lý, Nam Định.

Theo tin tức từ báo Người đưa tin, đại ca giang hồ Lê Đức Trí bị bắn chết là một giám đốc doanh nghiệp, và cũng là người khá nổi trong giới anh chị tại TP. Phủ Lý (Hà Nam), có nhiều đàn em tay chân dưới trướng. Là người làm ăn, lại có máu mặt nên khi vừa nghe tin Trí gặp nạn, bạn làm ăn và rất đông "dân xã hội" nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nghe ngóng thông tin.

Được biết, Trí là một "đại gia" tại thành phố Phủ lý, là Giám đốc công ty trách nhiệm Hữu Hạn Đức Trí. Công ty chuyên xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, chở vật liệu, san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Trí còn khá nổi trong giới anh chị tại đất Phủ Lý. Trong giới giang hồ, Trí thậm chí được tôn sùng là đại ca có nhiều đàn em tay chân dưới trướng. Nạn nhân Trí mới phất lên khoảng gần chục năm nay. Gần đây, tuần rằm mùng một, Trí thường xuyên ra miếu thắp hương. Nhà của Trí cách miếu chừng 300 mét.

 Người dân tụ tập quanh hiện trường vụ việc. Ảnh: Người đưa tin

Tuy nhiên, nguồn tin từ báo Giao Thông, Trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, nạn nhân là ông Lê Hữu Trí đã tử vong ngay khi đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Hiện Công an tỉnh Hà Nam đã thụ lý vụ việc và đang tích cực điều tra, làm rõ.

Thông tin về nhân thân của ông Lê Hữu Trí là đại gia, là người có "quyền lực" trong giới giang hồ và có nhiều mối quan hệ cũng như mâu thuẫn với các đối tượng, nhóm "xã hội đen" như các báo đã đưa, Trung tá Lê Đức Tùng chưa xác nhận.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 4/7, ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Trí đến chùa Bảo Lộc 1 gần UBND phường Thanh Châu (TP. Phủ Lý, Hà Nam) để cúng ngày mùng 1 âm lịch. Sau khi thắp hương xong, ông Trí đi bộ ra ngoài, khi đi gần đến đường lớn thì bị hai đối tượng đi xe máy mặc áo chống nắng, bịt kín mặt lặng lẽ bám theo. Khi thấy thời cơ thuận lợi, một đối tượng nhảy xuống bắn 4 phát súng rồi lên xe bỏ chạy.

Theo những người dân địa phương ngay sau khi nghe thấy tiếng súng nổ, họ lập tức chạy ra hiện trường và phát hiện ông Trí đang nằm quằn quại trên vũng máu, trên người có 3 vết thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Phủ Lý cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp lên bệnh viện Việt Đức.

Con đường cắm đầy cờ tang ở xóm nghèo sau vụ sập lò vôi(VietQ.vn) - Người dân khu 6 Vạn Chánh (Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng vì tai nạn sập lò vôi đã cướp đi mạng sống của 5 người.

Lưu Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang