(VietQ.vn) - Nhiều ngày qua, dòng người ở khắp mọi miền của Tổ quốc vẫn đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Long (thực hiện)
Đoàn linh xa lăn bánh qua nhiều đường trong thành phố Đồng Hới, trước khi đưa Đại Tướng về Vũng Chùa. Hàng chục nghìn người dân quanh sân bay đã đứng cả dậy, nhiều người bật khóc. Tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ, người dân cũng đã quây kín xếp hàng trật tự để chuẩn bị cho việc viếng mộ của người. (Ảnh: Đan Nguyên - Tổng hợp)
(VietQ.vn) - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rời Hà Nội để về với đất mẹ Quảng Bình, những dòng người nối dài như vô tận khắp nhũng tuyến phố đưa linh cữu Đại tướng đi qua với mong muốn được chào Người lần cuối. (Ảnh: Hoàng Giáp - Uyên Chi)
(VietQ.vn) - Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, ông được vinh dự trực tiếp ngồi trên chuyên cơ ATR 72 chở lĩnh cữu Đại tướng về Quảng Bình cùng với thân quyến Đại tướng.
(VietQ.vn) - Dọc những tuyến phố linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua, hàng trăm ngàn người dân đứng kính hai bên hô to khẩu hiệu "Đại tướng muôn năm" như lời tiễn biệt dành cho vị Đại tướng của nhân dân.(Ảnh: Hoàng Giáp)
Thiếu tướng Sơn nói, khi sinh thời, Người rất giản dị và khiêm tốn, nên Người sẽ không hài lòng nếu chúng ta tổ chức Đám tang của Người gây xáo trộn cuộc sống của nhân dân. Tôi cho rằng, đây là một ứng xử với công việc rất nhân văn.
(VietQ.vn) - Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Tràng Thi, Điện Biên Phủ qua số 30 Hoàng Diệu. Sau đó tiếp tục đi theo đường Kim Mã, Cầu Giấy, cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài.
(VietQ.vn) - Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự kiến chỉ mở cửa đón người dân đến viếng tới 18 giờ ngày 10/10, nhưng hiện hiện nay, dù đã quá 6h tối, người dân vẫn kiên trì xếp hàng dài với hi vọng được vào viếng Đại tướng.