Đàn chó dữ cắn chủ suýt chết ở Hà Nội: Nạn nhân đứt gân tay

author 14:20 16/03/2016

Bác sĩ cho biết nạn nhân bị đàn chó dữ cắn anh Trần Văn D nhập viện vào khoảng 11 giờ ngày 12.3 trong tình trạng đa vết thương phần mềm ở cánh tay, khuỷu tay, chân.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết. Nhập viện, anh D. được các bác sĩ mổ cắt lọc vết thương phần mềm, khâu nối gân cơ cánh tay và điều trị một số vết thương khác trên cơ thể do bị chó cắn, cào.

Cũng theo bác sĩ Khánh, ngoài điều trị các vết thương phần mềm trên cơ thể, đội ngũ y bác sĩ tại khoa cũng phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương theo dõi, điều trị cho bệnh nhân bị đàn chó dữ tấn công này.

Con ngõ nơi xảy ra vụ chó cắn bất ngờ nói trên

Tuy nhiên, bác sĩ Khánh cho biết anh D. phải trải qua một lần phẫu thuật nữa để điều trị hoàn toàn các vết thương phần mềm và thực hiện tập luyện phục hồi chức năng ngay sau đó.
“Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của anh D. đã tốt hơn, ăn uống bình thường. Dự kiến trong vài ngày nữa sau khi phẫu thuật lần hai, bệnh nhân sẽ xuất viện” bác sĩ Khánh cho hay.
Trước đó vào 13.3, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người đàn ông bị 4 con chó nuôi lao vào cắn xé, khiến người này gục xuống đường. Nạn nhân thoát được khi có một ngươi đàn ông khác trong khu phố dùng gậy xua đuổi đàn chó này đi.
Nạn nhân trong clip này được xác định là anh Trần Văn D., cũng chính là chủ nhân của 4 con chó. Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 12.3 tại một con ngõ trên phố Phúc Xá (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).
Người dân tại khu phố cho hay, anh D. có nuôi 4 con chó giống Doberman và Rottweiler. Hình ảnh trong video cho thấy, anh D. dắt 4 con chó đi vào con ngõ nhỏ. Ban đầu, đàn chó có dấu hiệu lao vào trêu đùa chủ nhân, tuy nhiên sau đó 4 con chó bất ngờ cắn xé, quật ngã anh D. xuống đường.

 

Cũng theo người dân trong khu phố, trước khi 4 con chó tấn công chủ nhân, chúng đã lao vào cắn bà Nguyễn Thị Lợi (67 tuổi, trú tại ngõ 2, Phúc Xá, Ba Đình) khi bà đang đi thể dục trên vỉa hè.
Anh D. thoát khỏi đàn chó dữ nhờ ông Dương Ngọc Liễu (trú tại ngõ 2, phố Phúc Xá) dùng gậy ra ứng cứu kịp thời. Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình anh D. nuôi 4 con chó này đã nhiều năm và chưa từng xảy ra vụ chó cắn người nào nghiêm trọng như vậy.

 

Theo Thanh niên


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang