Diễn biến mới vụ sĩ quan Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng

author 15:04 18/07/2016

(VietQ.vn) - Công an đang điều tra vụ sĩ quan Campuchia đã rút súng bắn thương vong 2 người vào tối 16/7.

Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, tối 16/7, sĩ quan cấp tá Lay Bun Thy về Việt Nam (do có nhà và cơ sở làm ăn ở Tịnh Biên – PV) và ăn uống với một số người tại quán ăn ở khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) – giáp ranh với Tham Đưng (Campuchia).

Trong tiệc, Thy cự cãi với một người chung bàn và móc súng dí vào người này. Thấy vậy, anh Lê Văn Được (38 tuổi) - chủ tiệm vàng ở huyện Tri Tôn chạy tới can ngăn thì bị Thy bắn 2 phát khiến anh Được này tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Thy tiếp tục dùng súng bắn bị thương anh Q – người nhậu chung bàn với Thy. Gây án xong, Thi bỏ chạy về nhà và cố thủ mặc cho lực lượng chức năng thuyết phục suốt đêm và phải đến 5 giờ sáng 17/7 mới buông súng đầu hàng.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận thông tin trên và cho biết mọi việc đang được làm rõ. “Cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật Việt Nam”, thiếu tướng Bùi Bé Tư nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sĩ quan Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng 

Trong khi đó, trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Lay Sóc Huónh (SN 1990, con gái của sĩ quan cấp tá Lay Bun Thy) kể lại: “Vào thời điểm xảy ra vụ việc thấy ba đi bộ về nhà và hốt hoảng nói đã vừa nổ súng bắn 2 người. Ba còn cho biết, lý do bắn là chỉ tự vệ vì có một trong nhóm người ngồi bàn bên cạnh đến mời bia rồi kiếm chuyện. Đồng thời, họ còn hé lộ việc ba bị đánh đến chấn thương sọ vào hơn 4 tháng trước phải nhập viện cấp cứu nên ba bức xúc”.

“Từ vụ bị nhóm người lạ mặt chặn xe đánh ba em đến bất tỉnh, chấn thương sọ não, phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) hơn 10 ngày nhưng đến nay vẫn đang trong giai đoạn xác minh xử lý. Đây rất có thể là mấu chốt khiến vụ việc đau lòng xảy ra. Rất mong cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án”, chị Lay Sóc Huónh mong muốn.

Đến chiều ngày 17/7, thi thể của anh Lê Văn Đ. (38 tuổi, chủ tiệm vàng ở khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) được các ngành chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, báo Người đưa tin cho hay. 

Mẹ Vũ Văn Tiến quỳ lạy cha nạn nhân, khóc nức nở tại phiên tòa phúc thẩm(VietQ.vn) - Chị và mẹ của bị cáo Vũ Văn Tiến đã bất ngờ quỳ lạy cha nạn nhân, khóc nức nở tại phiên tòa phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước.

Thái Hà (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang