Độc lạ cây khế 'đầu heo' giá nửa tỷ đồng ở chợ hoa Sài thành

authorĐỗ Thu Thoan 06:49 31/01/2019

(VietQ.vn) - Xuất hiện tại chợ hoa xuân ở quận 7, TP.HCM, một cây khế kiểng bonsai có hình đầu heo độc đáo đang thu hút sự chú ý đặc biệt của khách tham quan.

Sự kiện: Kinh doanh

Theo đó, cây khế có hình đầu heo "độc nhất vô nhị" này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Mến (ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và hiện đang được rao bán tại chợ hoa xuân ở quận 7, TP.HCM với giá 500 triệu đồng, báo Dân Trí đưa tin.

doc-la-cay-khe-kieng-dau-heo-gia-nua-ty-dong-o-cho-hoa-tphcm
 
doc-la-cay-khe-kieng-dau-heo-gia-nua-ty-dong-o-cho-hoa-tphcm

 Cây khế kiểng độc lạ với đầu hình con heo. Ảnh: Thanh Niên

Theo ông Nguyễn Văn Mến, cây khế đã sống rất lâu năm và số tuổi cụ thể ông cũng không nắm rõ. Ông chỉ nhớ rằng, ông mua cây khế này từ tỉnh Trà Vinh cách đây 20 năm.

“Ngày trước, cây khế này có thân rất to, mọc trên một gò đất. Đến khi người ta gánh đất về đắp nền nhà thì thân cây bị đốn đi. Tôi nghe người bạn báo tin nên chạy lên mua và mang bộ rễ về. Chỉ có bộ rễ cây thôi mà thời điểm đó tôi phải trả cho chủ đất 20 triệu đồng”, báo Dân Trí dẫn lời ông Mến nói.

doc-la-cay-khe-kieng-dau-heo-gia-nua-ty-dong-o-cho-hoa-tphcm
 
doc-la-cay-khe-kieng-dau-heo-gia-nua-ty-dong-o-cho-hoa-tphcm

 Cây khế độc lạ hiện được rao bán với giá 500 triệu đồng. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Mến, mặc dù cây khế chỉ còn mỗi bộ rễ nhưng sức sống rất kiên cường. Bộ rễ vẫn liên tục đâm chồi, ra hoa và có trái đều đặn quanh năm. Sau khi cho khế vào chậu, ông Mến đã tạo dáng bonsai cho cây và quyết định tạo hình con vật lên bộ rễ cổ và năm nay, ông quyết định tạo hình con heo vì là năm Kỷ Hợi.

Cũng theo ông Mến, ông đang bán cây khế “độc” với giá 500 triệu đồng. Nhiều vị khách đã tiếp cận cây khế nhưng vẫn chưa có người mua.

Bên cạnh cây khế hình heo độc lạ, theo báo Thanh Niên, ông Mến còn sở hữu một cây khế cổ thụ tương tự.

doc-la-cay-khe-kieng-dau-heo-gia-nua-ty-dong-o-cho-hoa-tphcm

 Một cây khế hình thù kỳ lạ khác. Ảnh: Thanh Niên

Cây khế thực chất cũng là một bộ rễ, được mua lại từ một người chơi cây cảnh ở Vĩnh Long. Sau hơn 20 năm chăm sóc, cây khế cũng sở hữu dáng hình một con thú, thậm chí ở nhiều góc nhìn còn khiến nhiều người tưởng tượng ra những hình dạng lạ lùng khác.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang