Tin tức

Tin trong nước

Vẻ đẹp bình yên lạ kỳ của Hà Nội trong ngày đầu năm mới

author 17:17 19/02/2015

(VietQ.vn) - Không còn sự ồn ào, náo nhiệt thường thấy của một thành phố lớn, ngày mùng 1 Tết âm lịch, Hà Nội yên bình đến lạ lẫm và đẹp đến nao lòng. (Ảnh: VTC News, VnExpress)

Hơn 7h sáng, một người bán muối đi trên cầu Long Biên từ Gia Lâm sang Hà Nội. Cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng này đã gối qua ba thế kỷ và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Hồ Hoàn Kiếm sáng mùng 1 Tết. Cách đây vài tiếng, thời khắc giao thừa nơi đây không còn một chỗ trống vì được coi là nơi xem pháo hoa và đón năm mới đẹp nhất thủ đô.

Đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) lúc 8h sáng. Trục đường chính nối nội đô với quận Long Biên và đi các tỉnh đông bắc ngày thường chật cứng phương tiện.

Ngày đầu tiên của nắm mới, ông Nguyễn Tiến An, 68 tuổi, vẫn duy trì thói quen tắm sông ở bãi giữa sông Hồng buổi sáng.

Chị Phương (41 tuổi, ở Phúc Xá), công nhân môi trường, miệt mài làm việc. Chị bắt đầu đi làm từ 5h sáng khi cả gia đình vẫn còn say giấc.

Nhóm người nước ngoài thích thú trước không khí vắng lặng khác lạ trên phố Hàng Điếu.

Ngõ Tạm Thương gần như không có người qua lại.

Phố Giảng Võ (Đống Đa, Hà Nội) vào thời điểm 8 giờ sáng ngày mùng 1 tết trở nên yên tĩnh, vắng vẻ

10 giờ sáng trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) rộng thênh thang, không bóng người qua lại.

Trong cả năm, chỉ duy nhất có vài tiếng đồng hồ vào sáng ngày mùng một tết, Hà Nội mới có được vẻ bình yên, hiền dịu đến thế.

Khắp nơi đều rực rỡ cờ, hoa chào đón năm mới

Không còn cảnh tắc đường, vội vã, thành phố mang vẻ đẹp bình yên như hàng chục năm về trước.

Ô Quan Chưởng, nơi vốn tấp nập cảnh mua bán nay cũng bình lặng

Phố Hàng Chiếu khác hẳn những ngày trước tết

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang