Edith Cavell - người vừa được Google tôn vinh là ai?
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào phát triển Du lịch
Chuyên gia công nghệ liên tục cảnh báo điện thoại nhiễm phần mềm độc hại
Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 chuyên ngành phân tích, công nghệ thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học
Edith Cavell sinh ngày 4/12/1865 tại Anh. Năm 1907, sau thời gian đào tạo y tá ở London và làm việc tại nhiều bệnh viện khác nhau, bà được cử sang làm y tá của bệnh viện Berkendael ở Brussels (Bỉ).
Bà nổi tiếng là người khoan dung, nhân hậu và đầy ắp tình yêu thương. Nền tảng hun đúc lên con người Edith Cavell là sự nuôi dạy chu đáo của cha mẹ bà, những con người giàu lòng nhân ái.
Năm 1914, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, quân Đức tràn vào Bỉ. Bệnh viện Berkendael được Hội chữ thập đỏ quốc tế sử dụng làm nơi cứu chữa cho thương binh. Tại đây không chỉ chữa trị, Edith Cavell còn bất chấp tính mạng giúp những binh lính của phe hiệp ước Anh, Pháp, Nga trốn ra ngoài để khỏi rơi vào tay quân đội Đức.
Edith Cavell sinh ngày 4/12/1865 tại Anh. Ảnh:Youtobe
Ngày 3/8/1915, nữ y tá Edith Cavell bị bắt. Đức buộc tội bà chứa chấp quân lính của phe hiệp ước và xử bắn bà ngày 12/10/1915. Đêm trước thi hành án, bà nói: "Lòng yêu nước thôi chưa đủ. Tôi không có hận thù cay đắng với bất kỳ ai". Câu nói này về sau được viết trên bức tượng của bà đặt tại Quảng trường Trafalgar, London.
Hài cốt của bà Edith Cavell đã được đưa về Anh sau khi Thế chiến 1 kết thúc.
Triệu Vy (T/h)