Federer, Sharapova vẫn 'vô đối' trong làng quần vợt về kiếm tiền

author 14:56 23/06/2015

(VietQ.vn) - Phong độ có thể sụt giảm, tuổi tác đã cao song Roger Ferderer không có đối thủ ở hạng mục kiếm tiền của mình.

Federer và Sharapova dẫn đầu danh sách kiếm tiền của làng quần vợt.

Trong một năm qua Federer bổ sung vào ngân quỹ 67 triệu USD. Anh chỉ kiếm được 9 triệu USD tiền thưởng nhưng số tiền thu về từ quảng cáo lại cao hơn gấp 6 lần (58 triệu USD). Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng cái tên Federer vẫn còn một sức hút rất lớn với các thương hiệu lớn, theo công bố mới nhất của Tạp chí  Forbes danh sách những ngôi sao thể thao có thu nhập cao nhất năm 2014 (tính từ giữa năm 2014 đến giữa năm 2015).

Trong khi đó tay vợt số một thế giới Djokovic xếp thứ 13 trong danh sách với 48.2 triệu USD (17.2 triệu USD tiền thưởng, 31 triệu USD quảng cáo). Rafael Nadal đứng thứ 22 với 32.5 triệu USD còn Andy Murray cũng thu về 22.6 triệu USD.

"Búp bê Nga" Maria Sharapova xếp thứ 29 với 29.7 triệu USD nhưng lại là ngôi sao nữ có thu nhập cao nhất giới thể thao trong năm qua. Cô gái người Nga ngoài những bản hợp đồng kếch xù với Nike, Porsche còn là chủ của hãng kẹo ngọt danh tiếng Sugarpova.

Xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách là tay đấm Floyd Mayweather với 300 triệu USD. Kế đến là một võ sỹ quyền anh khác Manny Pacquiao với 16o triệu USD. Hai ngôi sao làng túc cầu Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lần lượt đứng thứ 3 và thứ 4 với 79.6 triệu USD và 73.9 triệu USD.

Tính cho tới thời điểm này, tổng số tiền thưởng từ khi khởi nghiệp của Djokovic đã lên tới 72,4 triệu USD. Số tiền này nhiều hơn Rafael Nadal khoảng 1 triệu USD (71,38 triệu USD) và chỉ còn kém người đứng đầu Roger Federer một khoảng cách không lớn (88,61 triệu USD). Nếu cứ duy trì phong độ như hiện tại, ngay “Nole” tiệm cận hay vượt qua “Tàu tốc hành” không còn xa.

Trong năm 2015, Federer với sự trở lại ấn tượng của mình đã kiếm được 6,95 triệu USD tiền thưởng. Xếp thứ 3 là Nadal, với 6,21 triệu USD tiền thưởng. Còn với Andy Murray, đây có thể coi là một năm đáng quên với sự nghiệp của anh. Ngoài việc đã tụt xuống xếp thứ 6 trên BXH ATP, chỉ có 3 danh hiệu nhỏ trong năm 2014, anh còn chỉ bỏ túi có 3,18 triệu USD tiền thưởng...

Long Vân(T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang