Giải cứu đội bóng Thái Lan: Tình nguyện viên vui vẻ nấu ăn đêm bên ngoài hang động
Giải cứu đội bóng Thái Lan: Bé thứ 8 được cứu, huấn luyện viên vẫn mắc kẹt
Cận cảnh thợ lặn luồn lách qua hang hẹp 38cm để giải cứu đội bóng Thái Lan
Điều tàu ngầm mini đến Thái Lan giải cứu đội bóng nhí
Theo CNN, tâm trạng của các tình nguyện viên tại trung tâm hỗ trợ giải cứu bên ngoài hang Tham Luang (Thái Lan) khá thoải mái trong buổi tối hôm qua (9/7), sau khi cậu bé thứ 8 được đưa ra khỏi hang.
Nhiều người đã thức khuya để nấu ăn cho các nhân viên đội cứu hộ. Họ trông lạc quan hơn nhiều so với những đêm trước.
Các tình nguyện viên chuẩn bị thức ăn muộn đêm qua gần hệ thống hang động Thái Lan. Ảnh: CNN
Mọi người dường như cảm thấy rằng mình đang đi về đích. Có rất nhiều câu chuyện cười được kể trên những khuôn mặt hạnh phúc.
Shlomi Aroush, một tình nguyện viên phiên dịch, nói với CNN rằng mặc dù mọi người đã làm việc nhiều giờ trong những ngày qua, nhưng tâm trạng lúc này là vô cùng lạc quan.
"Đã có 8 chàng trai được cứu và đang được chăm sóc trong bệnh viện với tình trạng sức khỏe ổn định", Shlomi nói.
Truyền thông Thái Lan đưa tin, Thủ tướng Thái Lan – ông Prayut Chan-Ochoa đã đến thăm đội cứu hộ ngay sau khi cậu bé thứ 8 được giải cứu và đưa đến bệnh viện.
Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha, gặp gỡ các gia đình của đội bóng gần hang vào tối qua. Ảnh: CNN
Ông Prayut Chan-o-cha cũng đã gặp gỡ các gia đình của thành viên đội bóng đang chờ đợi ở gần hang.
Văn phòng của Thủ tướng Chính phủ Thái Lan cũng phát đi video buổi gặp gỡ. Ở đó, ông Prayut Chan-o-cha nói với bố mẹ thành viên đội bóng: “Dù chúng ta có chi tiêu bao nhiêu sẽ không có ai phàn nàn về điều đó cả. Cuộc sống là quan trọng nhất”.
Khánh Hồng (theo CNN)