Giải mã nụ cười bí hiểm của nghi phạm vụ thảm sát Yên Bái

author 09:18 19/08/2015

Mấy ngày qua, độc giả và cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về nụ cười mỉm trâng tráo của nghi can Đặng Văn Hùng – kẻ đã ra tay hạ sát 4 người trong một gia đình ở Yên Bái. Sau tội ác kinh hoàng do mình gây ra, trong trại tạm giam, tại sao tên sát nhân này vẫn nhếch mép cười?

Thường thì sau khi thực hiện hành vi tội ác, hầu hết  tội phạm dù máu lạnh đến đâu khi bị bắt vào trại đều lo sợ; chúng sợ bàn tay nhúng máu của chính mình, sợ chết, sợ pháp luật trừng trị, ám ảnh với những oan hồn của những nạn nhân do chúng sát hại. Mọi người chưa quên sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã nhiều lần gào khóc trong trại giam, khi ra Tòa, thậm chí là những ngày chờ bị tiêm thuốc độc…

 Một điều làm cho dư luận và cả những điều tra viên thụ lý vụ thảm án ở Yên Bái đều ngạc nhiên và hết sức căm phẫn đó là sự trâng tráo, dửng dưng của Đặng Văn Hùng sau khi gây ra tội ác kinh hoàng.

Đặng Văn Hùng không tỏ ra ân hận, vẫn cười mỉm trong Trại tạm giam. 

Chính Hùng cũng thừa nhận với các trinh sát và cả phóng viên rằng, đêm trong trại tạm giam là bình yên và ngon giấc nhất sau 3 ngày anh ta cùng bạn gái vạ vật, ăn rừng ngủ rú. 3 ngày trốn chạy, Hùng bị sụt gần 5kg do đói khát và hầu như không được ngủ. Nhưng khi vào trại hắn lại ngáy o o, ăn uống ngon lành.

Khi được hỏi tại sao lại ra tay tàn độc với gia đình anh Long như vậy, Hùng dửng dưng trả lời, “Vì em nói nhiều lần nó không nghe, cứ như câm như điếc, bực lên chém cho chết!”. Vì sao lại chém cả cháu Hà và cháu Tuyền, anh ta nói một cách tỉnh bơ: “Cái Hà hay chửi em”. 

Trong suốt quá trình nói chuyện với PV và qua các điều tra viên kể lại, Đặng Văn Hùng dường như chưa một lần ân hận khi gây ra tội ác tày trời. “Đã làm rồi thì còn ân hận gì nữa” – Đặng Văn Hùng trâng tráo trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Công an Nhân dân trong một cuộc phỏng vấn: “Gây án rồi anh có ân hận không?”. Anh ta chỉ liên tục hỏi về người tình và hy vọng chị Nguyễn Thị Hán sẽ được ra trại sớm, sau đó sẽ… chờ anh ta ra tù để xây dựng hạnh phúc trăm năm!? Mỗi khi nhắc đến bạn gái, mắt Đặng Văn Hùng lại sáng lên, nói chuyện cởi mở hơn, và đôi khi còn mỉm cười.

Trong suốt quá trình nói chuyện với PV và qua các điều tra viên kể lại, Đặng Văn Hùng dường như chưa một lần ân hận khi gây ra tội ác tày trời. “Đã làm rồi thì còn ân hận gì nữa” – Đặng Văn Hùng trâng tráo trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Công an Nhân dân trong một cuộc phỏng vấn: “Gây án rồi anh có ân hận không?”. Anh ta chỉ liên tục hỏi về người tình và hy vọng chị Nguyễn Thị Hán sẽ được ra trại sớm, sau đó sẽ… chờ anh ta ra tù để xây dựng hạnh phúc trăm năm!? Mỗi khi nhắc đến bạn gái, mắt Đặng Văn Hùng lại sáng lên, nói chuyện cởi mở hơn, và đôi khi còn mỉm cười.

Theo Công an Nhân dân


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang