Kẻ sát nhân đoạt mạng 2 em vợ bật khóc nức nở giữa phiên tòa

authorUyên Chi 11:26 25/11/2015

(VietQ.vn) - Sáng nay 25/11, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã mở phiên tòa xét xử đối với Trần Xuân Vinh (32 tuổi) thường trú tại đường Chi Lăng, phường Phú Cát, TP Huế về tội Giết người.

Theo những tin tức mới nhất, sáng nay ngày 25/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa Trần Xuân Vinh (32 tuổi, ở TP Huế) ra xét xử lưu động tại Đại học Luật (ở Thừa Thiên - Huế) tội Giết người. Ngay từ lúc 7h30 sáng nay, Vinh được cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa xuống khỏi xe thùng. Lúc này, vẻ mặt kẻ sát nhân máu lạnh khá bình thản.

Vẻ mặt lạnh lùng của kẻ giết người Trần Xuân Vinh lúc xuống xe

Vẻ mặt lạnh lùng của kẻ giết người Trần Xuân Vinh lúc xuống xe. Ảnh PLO

Ghi nhận của Zing News cho biết, khán phòng xét xử rộng chừng 150m2 và có khoảng gần 200 sinh viên đến theo dõi. Đúng 8h sáng, HĐXX làm thủ tục kiểm tra căn cước. Khi chủ tọa hỏi về mối quan hệ với vợ là chị Huỳnh Thị Lành, vẻ mặt lạnh lùng bỗng chốc tan biến trên khuôn mặt kẻ giết người, Vinh đã bật khóc.

Theo hồ sơ vụ án, thuở chung sống (không có đăng ký kết hôn), Vinh ham cờ bạc nên thường mâu thuẫn với vợ là Huỳnh Thị Lành. Nhiều lần khuyên can chồng không được, người phụ nữ này bỏ về nhà cha mẹ đẻ sinh sống. Những lần về thăm vợ, Vinh khai bị gia đình chị Lành ngăn cấm nên nảy sinh thù tức.

Khuya 24/6/2015, Vinh đột nhập vào bên trong nhà chị Lành bằng cửa thông gió. Vào bên trong, Vinh đi đến phòng ngủ của anh Huỳnh Nhật (em ruột của chị Lành) nhìn vào thấy anh Nhật đang nằm ngủ trên giường còn anh Huỳnh Văn Tương (anh em họ hàng) với chị Lành đang nằm ngủ dưới nền nhà.

Hung thủ giết người khóc nức nở, liên tục nhìn về người nhà các nạn nhân

Hung thủ giết người khóc nức nở, liên tục nhìn về người nhà các nạn nhân. Ảnh PLO

Vinh đã đi đến tủ đựng rượu ở phòng khách, mở tủ lấy một chai rượu đứng uống một lúc rồi đi vào phòng ngủ của anh Tương, Nhật ra tay giết người. Trong lúc Vinh đang dùng dao đâm anh Tương, Nhật, nghe tiếng ồn ào, kêu la nên bà Hồ Thị Bẹ (mẹ chị Lành) và chị Lành đang nằm ngủ ở phòng đối diện chạy đến thấy Vinh đang giằng co với anh Nhật, Tương. Quá hoảng sợ, bà Bẹ dùng tay đánh vào vai của Vinh và kêu lên “Vinh ơi, Vinh ơi”.

Vinh liền chạy ra khỏi phòng ngủ, đến mở cửa bên hông nhà bỏ chạy, anh Nhật đuổi theo Vinh đến hiên nhà thì gục ngã. Vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Huỳnh Nhật và Huỳnh Tương bị tử vong tại chỗ do nhiều vết đâm ở ngực, cổ và bụng.

Sau khi gây án Vinh đã lẩn trốn ra Quảng Trị và uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành. Sau khi nhận tin báo từ Công an tỉnh Quảng Trị về vụ án mạng kinh hoàng, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã dẫn giải Trần Xuân Vinh vào Huế, báo Pháp Luật TPHCM đưa tin.

 Uyên Chi (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang