Giết người yêu vùi hồ cát che dấu tội ác

author 00:33 01/12/2013

Sau khi tình cảm rạn nứt và có mâu thuẫn, Đỗ Xuân Minh hẹn người yêu ra bãi cát vắng nói chuyện rồi bóp cổ, đập đầu người yêu chết, vùi xuống hố cát. Ba tháng sau thi thể nạn nhân mới được phát hiện

Ngày 30-11, trong phiên tòa lưu động tại trụ sở phường Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Minh (30 tuổi, trú tại Q.Hải Châu, Đà Nẵng) án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.

Đối tượng Minh

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Minh và chị P.T.D. (24 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có quan hệ tình cảm. Tối 15-1-2013, cả hai đi ăn uống và hát karaoke thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn (trước đó tình cảm hai bên đã rạn nứt). Sau đó, Minh chở D. lên núi Sơn Trà để nói chuyện và xảy ra xô xát. Minh xé quần áo D. và dọa xô D. xuống vực.

Đến sáng sớm 7-2, Minh đi bộ từ nhà mình sang đường Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn) ngồi uống cà phê, đợi một lúc thì chị D. đi xe máy ngang qua đón, cả hai ra bãi đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện nói chuyện.

Tại đây, Minh bất ngờ kẹp cổ chị D. rồi kéo đè xuống hố cát bóp cổ. Không dừng lại ở đó, Minh dùng tuýp sắt đánh vào đầu nạn nhân đến chết. Sau đó, Minh lấy áo của mình che lên người nạn nhân rồi cướp xe máy, điện thoại bỏ trốn.

Ba tháng sau, người dân mới phát hiện thi thể chị D. trong tình trạng phân hủy chỉ còn lại bộ xương. Sau đó Minh đã bị bắt.

 

 

Theo TT

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang