Góa phụ mừng rỡ khi chiếc bình bỏ trong nhà kho bỗng dưng bán được 2,78 tỷ đồng
Cặp bình cổ tuyệt đẹp có giá ‘không tưởng’ gần 400 tỷ đồng có gì đặc biệt?
Tiết lộ lý do chiếc bình cổ được đại gia mua giá hơn 18,7 tỷ đồng
Ông của bà Anne Beck (83 tuổi), sống ở hạt East Sussex (Anh) là một người chuyên phục chế đồ cổ. Sau khi ông cụ mất đi, bà Anne được thừa hưởng các món đồ của ông, trong đó có một chiếc bình cũ đã bị sứt mẻ, rạn nứt.
Không nỡ vứt chiếc bình đi, nhưng cũng không thể dùng nó để trang trí trong nhà vì quá cũ kỹ, bà Anne bèn để chiếc bình trong gara suốt nhiều năm.
Chiếc bình cổ vừa được bán giá 2,78 tỷ đồng. Ảnh: Dailymail
Gần đây, bà Anne bỗng có ý định đem tặng chiếc bình cho một cửa hàng bán đồ từ thiện do nghĩ nó còn có chút giá trị. Trên đường mang chiếc bình đến cửa hàng, bà đã thử qua nhà đấu giá để xác định giá trị chiếc bình thì “điều kỳ diệu” xảy ra.
Chiếc bình ban đầu được định giá chỉ vào khoảng 90-120 bảng và bà Anne được nhà đấu giá khuyến khích thử vận may bằng cách mang chiếc bình ra đấu giá.
Bà Anne Beck vui mừng khi bán được chiếc bình với giá cao. Ảnh: Dailymail
Theo đó, một người mua gốc Hoa đã cố gắng mua bằng được chiếc bình, đẩy mức giá của nó lên tới 87.000 bảng Anh (tương đương khoảng 2,78 tỷ đồng).
Chiếc bình cao 30cm, trên thân khắc họa cảnh vật nơi tiên cảnh với các đám mây bồng bềnh nhân vật đặc trưng Trung Hoa. Chiếc bình được xác định là có từ thế kỷ 18, được sử dụng trong hoàng cung.
Bà Anne chia sẻ: “Khi tôi đem chiếc bình ra bán đấu giá, tôi không nghĩ nó sẽ đạt mức giá cao. Vì vậy, tôi đã rất kinh ngạc khi biết mức giá mà nó đạt được. Tôi không tin nổi. Tôi đã phải ngồi ngay xuống và uống một tách cà phê nhưng vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng”.
Bà Anne dự định sẽ dùng số tiền vừa có được để dành tặng cho hai người con, bốn người cháu, tổ chức tiệc ăn mừng và đem quyên góp từ thiện.
Hà Thu