Xới vỉa hè ở Hà Nội: Quận Long Biên "đổ" Sở, Sở "đổ" Quận!
Phá vỉa hè để xây bồn hoa
Hàng trăm tỷ đồng của Hà Nội "đổ" vào vỉa hè
Xây “đê” chống đầu tư công dàn trải, lãng phí
Để tiết kiệm, chống lãng phí Chính phủ phải gương mẫu
Thường xuyên đi qua đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội theo ghi nhận của PV Chất lượng Việt Nam, vỉa hè đường này chưa xuống cấp đến nỗi phải thay mới.
Nhưng hiện nay, theo ông Nguyễn Mạnh Trình, Giám đốc Ban quản lý dự án quận Long Biên, Sở Giao thông Vận tải lại đang chủ trì dự án thay mới vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh.
Vỉa hè và một phần lòng đường bị băm nát
Nhiều viên gạch có thể được sử dụng lại nhưng đã bị băm nát
Vỉa hè đoạn đường nằm sát đó chưa bị phá
Tuy nhiên, trao đổi với Chất lượng Việt Nam trưa nay, 19/12, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại cho biết, Sở này không làm cái gì liên quan đến vỉa hè. Mà việc làm này là của quận Long Biên.
Ông Nguyễn Nguyên Huy, Trưởng phòng Giao thông Đô thị của Sở Giao thông Vận tải cũng khẳng định, phần việc liên quan đến vỉa hè là của quận Long Biên.
Như vậy, trên một tuyến đường huyết mạch nối Hải Phòng - Hà Nội, việc thi công tốn kém vỉa hè ngay giữa ban ngày nhưng không có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm.
Chất lượng Việt Nam tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Thu Lan